• (Dân Việt) - Mùng 2 tháng Mười. Đêm. Nằm mơ thấy gặp mẹ ở cánh đồng. Mẹ đang cuốc đất hay xới cỏ. Còn nhớ cảm giác đồng ruộng mùa hanh heo khô cằn và xơ xác. Thấy mẹ gầy gò, dáng vẻ vất vả mà lòng thương xót. Nói với mẹ về đi. Mẹ ừ. Thế rồi leo bờ ruộng ra đến con đường đất to trên cánh đồng để về nhà.
  • Dân Việt - Ông Um Oeung, người Campuchia cho biết: cháu nội ông sống nhờ vào… bò cái kể từ khi bố mẹ bé phải rời bỏ làng quê đi kiếm việc làm.
  • Giàu lòng trắc ẩn và dễ rủ lòng thương là đức tính tốt đẹp của phụ nữ. Nắm được đặc tính này, nhiều gã đàn ông đã viết nên những vở bi kịch mà nhân vật chính là anh ta với cuộc hôn nhân bất hạnh.
  • (Dân Việt) - Câu chuyện cô gái Trần Thị Thùy Dương ở Thừa Thiên - Huế đóng giả nhân vật "Lượm" trong Chương trình "Người xây tổ ấm" của VTV phát sóng ngày 25.1.2011 khiến người ta bất ngờ và lo lắng.
  • (Dân Việt) - Nếu biết nói, chắc các dòng sông, con suối sẽ phát đi lời tha thiết: "Hãy thật lòng thương chúng tôi, để chúng tôi còn có dịp tiếp tục thương người, người ơi!".
  • "...Giờ tôi mất hết rồi..." - tiếng của bà Chuân nghẹn ngào, nấc ứ đầy lên cổ, chìm dần vào tiếng "tút tút" của chiếc điện thoại...