Lop hoc
-
Giúp đỡ nửa triệu bạn trẻ giao tiếp tiếng Anh tự tin trong vòng 4-6 tháng với “học phí 0 đồng”, là mục tiêu của chuỗi lớp học cộng đồng do thầy giáo sinh năm 1990 sáng lập.
-
Truyền thông Trung Quốc đưa tin, hàng loạt quan chức chính phủ cấp cao nước này đang đổ xô đăng ký tham gia các lớp học lái xe cấp tốc vì không còn được phân tài xế riêng đưa đón. Một số quan chức đến lớp tỏ ra hống hách, cậy quyền.
-
Học sinh Phần Lan giờ đây có thể tụ tập dọc hành lang hoặc lên mạng để thảo luận những chủ đề lớn, thay vì ngồi lì trong lớp nghe giảng, chép bài.
-
Trung bình mỗi năm, địa phương tổ chức từ 1 -2 lớp học nâng cao cho người dân làng nghề lược sừng truyền thống Thụy Ứng (xã Hòa Bình, Thường Tín, Hà Nội). Tuy nhiên, lớp học được mở ra song hiệu quả lại không được như mong đợi của người dân.
-
Ngày 24.3, thông tin từ trường THCS Lý Tự Trọng (TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh), các em học sinh tham gia đánh hội đồng em N.T.H. P đã trở lại lớp học sau thời gian kỷ luật buộc thôi học.
-
Dư luận Trung Quốc đang dậy sóng sau khi bức ảnh thầy giáo Xie Lei, 40 tuổi ở tỉnh Phúc Kiến bắt hai nam sinh trung học quỳ trước mặt rồi gác chân lên lưng học trò, ung dung nghịch điện thoại di động lan truyền nhanh như virus trên Internet.
-
Nhiều năm qua, thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (DTBT) Tiểu học và Trung học cơ sở xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) duy trì Chương trình “Tiếng kẻng học đêm” cho hơn 100 học sinh tại khu nội trú tập thể.
-
Một đoạn clip vừa được đăng tải lên mạng vào ngày 9.3 vừa qua cho thấy, một nữ sinh THCS bị các bạn đánh dã man bằng ghế nhựa vào đầu.
-
Cảnh học sinh lớp 12/9 cầm khẩu hiệu “Học nghiêm túc tiến bộ, vì Gấu mẹ vĩ đại” khi nhận tin vui cô Thương quay lại làm chủ nhiệm lớp khiến nhiều người xúc động. Đây là lớp học từng bị liệt vào dạng “cá biệt” của trường THPT Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng).
-
Nói đến TS Cung Khắc Lược, người ta nghĩ ngay đến danh xưng một trong “tứ trụ thư pháp” Việt Nam. Chính vì thế nên nếu nói là học trò của ông, người ta dễ nghĩ tôi cũng là dân Hán học, cũng xênh xang bút lông cho chữ thiên hạ. Thực ra không phải. Tôi mãi biết ơn ông về rất nhiều kiến thức khác…