Lớp trẻ

  • Ngày đầu tiên nhập học, Trường Mầm non Ánh Dương (thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, Gia Lai) đã để một bé trai hơn 20 tháng tuổi đi lạc ra ngoài khuôn viên trường. Một lúc sau, nhà trường mới phát hiện và đưa bé trở về trường.
  • Những cái bắt tay nồng nhiệt mang theo sự kỳ vọng giữa những người đi trước với lớp trẻ hôm nay; những gửi gắm, sẻ chia của doanh nghiệp, người nông dân tới tờ báo; những nụ cười rộn rã ngày hội ngộ...
  • Trước nguy cơ nhiều dân tộc mất dần trang phục truyền thống, tại một số vùng miền núi ở Bắc Giang, đồng bào các DTTS đã tìm cách khôi phục nghề thêu dệt thổ cẩm và mở lớp truyền dạy cho người trẻ.
  • Làng Tranh Khúc (xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội) vốn nức tiếng bởi nghề làm bánh chưng truyền thống đã có từ hàng trăm năm nay. Thế nhưng, Tết đã cận kề mà trong làng vẫn rất yên ắng.
  • Đấy là lời tâm sự của chàng trai trẻ Thào A Làng, ở bản Cột Mốc, xã Tân Xuân, huyện Mộc Châu, Sơn La khi nói về chuyện sinh ít con.
  • Nước mắt của nhiều thế hệ trước sự ra đi của Tướng Giáp một lần nữa thắp lại ngọn lửa niềm tin cho tất cả chúng ta: Sự quan tâm như máu thịt, tình yêu với non sông đất nước ngày nay...
  • Làng Pan vốn là nơi xa nhất, nghèo nhất của xã vùng sâu Dun, huyện Chư Sê (Gia Lai). Nhưng giờ đây đã đổi khác, trên mảnh đất nghèo kiệt vì nắng gió, người dân làng Pan đã biết biến cuộc sống nghèo đói cố hữu bao đời bằng chính đôi tay mình...
  • (Dân Việt) - Hiện nay, Hải Phòng có 36 làng nghề thì trong đó có 32 làng nghề truyền thống. Tuy nhiên, những năm gần đây các làng nghề truyền thống có nguy cơ mai một dần do thiếu nguồn nhân lực trầm trọng.
  • Dân Việt - Tiến bộ công nghệ đã ảnh hưởng ngày càng rõ nét giữa đào tạo hàn lâm và đào tạo tác nghiệp. Từ đây có thể nhận thấy trong thời kỳ phổ thông, các em học sinh không học hay không học giỏi theo cách đánh giá hiện thời...
  • (Dân Việt) - "Kẻ nào đánh mất một tấc đất của dân tộc vào tay kẻ thù đều đáng bị tru di. Biển Đông là tài sản quý giá mà các vương triều trước đã gìn giữ và để lại..."