Lột

Thứ tư, ngày 24/11/2010 21:39 PM (GMT+7)
Dân Việt - Chuyện bắt vụ mại dâm tại Quảng Ninh vừa rồi thật bậy bạ hết mức. Không cho đối tượng mặc quần áo, cứ để tồng ngồng mà quay phim chụp ảnh, lại còn buông lời mạt sát nặng nề.
Bình luận 0

Hai cô gái ấy đã rất đau khổ và xấu hổ, không như hồi bác Tô "hô" ở Hà Giang "cởi truồng", bị chụp ảnh... nhưng sau đó vẫn đường hoàng đăng đàn thuyết tràng giang đại hải về công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

- Việc ấy sai hoàn toàn. Trong công tác phòng chống mại dâm, pháp luật không cho quay phim, chụp ảnh mỗi khi có những vụ việc bắt quả tang như trên, huống hồ là quay xong còn phát tán, chuyền tay lẫn nhau và cuối cùng ai ai đều biết.

- Họ gọi đó là "biện pháp nghiệp vụ" đề phòng trường hợp đối tượng quanh co chối cãi…

- Vẫn còn nhiều bằng chứng khác như biên bản vi phạm, lời khai của các đối tượng… đâu nhất thiết phải quay vào chỗ kín mà hở như vậy. Điều đó thể hiện tầm rất thấp về văn hóa của các cán bộ công an trên.

- Nói một cách khác, các cán bộ công an trên đã “lột mặt” của họ ra.

- Quan trọng nhất là sắp bị lột… lon cách chức, thậm chí ra tòa vì tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy nữa kìa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem