Sau lũ, lúa lép, đen hạt hết, nông dân vùng trồng lúa trọng điểm ở Đắk Lắk trắng tay

Duy Hậu Chủ nhật, ngày 11/09/2022 10:15 AM (GMT+7)
Sau đợt mưa lũ của cơn bão số 2, hàng ngàn ha lúa vụ hè thu ở địa bàn huyện Lắk (Đắk Lắk) bị nhấn chìm. Hàng ngàn nông dân bỗng chốc trắng tay.
Bình luận 0

Lúa lên mầm, thối úng gà vịt cũng chê

Lúa ngập úng, hư hỏng do ảnh hưởng của mưa lũ. Clip: Duy Hậu.

Sau hơn 20 ngày ngập trong biển nước, hơn 1.700 ha lúa tại các xã Buôn Tría, Buôn Triết (huyện Lắk, Đắk Lắk) đã bắt đầu thối úng. Một vài nơi, lúa bắt đầu lên mầm.

Anh Nguyễn Xuân Hoàng (xã Buôn Tría) năm nay làm 3ha lúa vụ hè thu. Thế nhưng, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 vừa qua, toàn bộ diện tích lúa của anh Hoàng ngập hết.

Sau lũ, hàng ngàn ha lúa ở Đắk Lắk ngập úng, mất trắng - Ảnh 2.

Hàng ngàn ha lúa của người dân huyện Lắk khi thu hoạch về đã hư hỏng. Ảnh: Duy Hậu.

Nước rút, anh Hoàng tranh thủ ra gặt lúa về. Nhưng việc làm đó gần như chỉ thêm tốn công. "Lúa lép và đen hạt hết. Tôi gặt về để cho gà, vịt ăn, vớt vát được chút nào hay chút đó thôi"- anh Hoàng nói.

Tại xã Buôn Triết, hàng trăm nông dân cũng rơi vào cảnh trắng tay. Bà Trần Thị Nguyệt (thôn Sơn Cường, xã Buôn Triết) nói với chúng tôi: "Lúa ngập úng hư hỏng hết. Bỏ thì tiếc nhưng gặt về hạt lúa đắng ngắt không biết gà, vịt có chịu ăn không".

Sau lũ, hàng ngàn ha lúa ở Đắk Lắk ngập úng, mất trắng - Ảnh 3.

Tiếc của nhiều nông dân đã gặt lúa về nhưng gần như không thể dùng được nữa. Ảnh: Duy Hậu.

Theo ông Bùi Mạnh Hải, Chủ tịch UBND xã Buôn Triết, năm nay nông dân trong xã liên tiếp bị thiên tai. Đầu vụ đông xuân hàng trăm ha lúa của nông dân vừa gieo trồng đã bị ngập lụt, hư hỏng.

Đầu vụ hè thu, nông dân lại thêm một lần bị mưa lũ làm hư hại giống lúa. Đến cuối vụ, khi lúa sắp chắc hạt thì nông dân tiếp tục hứng chịu một trận lũ nữa.

"Vụ này, nông dân gần như mất trắng 100%. Việc này sẽ khiến rất nhiều nông dân gặp khó khăn"- ông Hải nói.

Hàng ngàn ha lúa mất trắng

Những ngày này, dọc các con đường vào các xã Buôn Tría, Buôn Triết, đi đến đâu cũng thấy những đụn rơm xám xịt. Cũng như bà Nguyệt, anh Hoàng, vì tiếc của nên người dân cố vớt vát lúa mang về.

Sau lũ, hàng ngàn ha lúa ở Đắk Lắk ngập úng, mất trắng - Ảnh 4.

Không chỉ hạt lúa bị hư thối mà ngay cả rơm rạ cũng hôi do ngập úng, trâu bò cũng chê. Ảnh: Duy Hậu.

Nhưng hạt lúa phần thì lép, hạt nào ngậm sữa thì bị úng đen, hạt nào già hơn thì đã mọc mầm. Thế nên, thứ mà nông dân thu hoạch được gần như chẳng thể sử dụng được. Ngay cả rơm rạ cũng hôi, trâu bò cũng chê không ăn.

Thống kê của ngành nông nghiệp huyện Lắk, trong đợt lũ do cơn bão số 2 vừa qua, toàn huyện có đến hơn 2.500 ha lúa bị ngập. Do nước ngập nhiều ngày không rút nên đã có hơn 2.100ha bị mất trắng hoàn toàn. Số diện tích còn lại cũng thiệt hạt rất lớn.

Ông Nguyễn Viết Quang, Trưởng phòng NNPTNT huyện Lắk cho biết, trước tình hình trên, đơn vị đã tham mưu cho UBND huyện có văn bản thống kê để hỗ trợ theo Nghị định 02. Đồng thời, phòng đã phối hợp với các xã để rà soát đối với các hộ bị thiệt hại để đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ theo Nghị định 02.

Đối với diện tích thiệt hại từ 30 đến 70% thì hỗ trợ 1 triệu đồng/ha, thiệt hại từ 70% lên thì hỗ trợ 2 triệu đồng/ha.

Cũng theo ông Quang, Lắk là địa phương có diện tích lúa lớn nhất tỉnh Đắk Lắk. Hàng năm, địa phương này đều hứng chịu các trận lũ. Do đó, ngành nông nghiệp thường xuyên khuyến cáo nông dân trồng các giống lúa ngắn ngày để tránh lũ. Tuy nhiên năm nay, lũ đến sớm, nông dân không kịp trở tay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem