Lục đục

  • (Dân Việt) - Một người bạn đến từ Buốc-ki-na-pha-sô, họa sĩ Papa Kouyaté nói với tôi khi gặp nhau ở Boordeau (Pháp) rằng: “Nước tôi nghèo nên dân tôi được hạnh phúc. Nước tôi chẳng có tài nguyên gì cả nên được bình yên. Nhiều dầu mỏ như Iraq thì dân tộc lầm than vì bị tranh cướp. Vậy giàu có để làm gì!”.
  • Dân Việt - Tôi năm nay 37 tuổi, hơn vợ tôi hai tuổi, nhưng nhu cầu tình dục vợ tôi quá mạnh, tôi cảm giác mình không thể đáp ứng nổi và gặp khủng hoảng thực sự. Tôi phải làm gì để giữ hạnh phúc gia đình?
  • (Dân Việt) - Xã Mỹ Đức (huyện An Lão, Hải Phòng) có tới 17 cặp vợ chồng hiếm muộn con. Ở quê, không sinh nở được là chuyện "tày đình" và sự đùa cợt vô tâm khiến người trong cuộc vô cùng tủi thân...
  • Nghĩ chồng mình đã “ăn chả” quen mồm, nhiều lần người vợ trẻ nuốt nước mắt vào trong. Nhưng sự ức chế dồn nén lâu ngày, cô đã mua xăng hất vào chồng, tưới lên mình rồi châm lửa.