Xóa nỗi buồn hiếm muộn

Thứ năm, ngày 30/09/2010 06:29 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Xã Mỹ Đức (huyện An Lão, Hải Phòng) có tới 17 cặp vợ chồng hiếm muộn con. Ở quê, không sinh nở được là chuyện "tày đình" và sự đùa cợt vô tâm khiến người trong cuộc vô cùng tủi thân...
Bình luận 0

Rạn nứt vì chuyện con cái

Chị Nguyễn Thị Hiên - cán bộ dân số xã Mỹ Đức cho biết: "Ở xã Mỹ Đức, chỉ tính những cặp vợ chồng lấy nhau từ 3 năm trở lên mà chưa có con là 17 cặp. Và thôn Kim Châm có tới 7 trường hợp vô sinh. Mà ở làng thì người nọ người kia xì xào khiến chị em trong hoàn cảnh này rất tủi thân. Vì vậy không ít cặp vợ chồng lục đục dẫn đến chia tay".

Chị Mai Lan (SN 1973) và anh Huy (SN 1969) ở thôn Kim Châm có một cửa hàng cắt tóc, đã có của ăn của để nhưng niềm mong mỏi khao khát mười mấy năm nay mà anh chị chưa toại nguyện là không thể sinh con. Chung hoàn cảnh ấy, chị Lan và anh Thuân ở thôn Tân Nam đã ngoài 30 rồi mà vẫn chỉ "trùng trục hai vợ chồng"- như người dân ở đây lạnh lùng bàn tán.

Lấy nhau đã hơn mười năm nhưng chẳng lúc nào anh chị hết dằn vặt khổ tâm khi thấy vợ chồng khác quây quần hạnh phúc bên con trẻ. Đã nhiều lần anh khuyên vợ đi xin con nhưng chị Lan không muốn làm tổn thương chồng. Nhưng rồi áp lực của gia đình hai bên, áp lực của điều tiếng thiên hạ đã dồn nén làm tình cảm êm ấm bao năm trời của hai người nổ tung. Anh chị dằn vặt, lục đục với nhau gần tháng trời nay vì chuyện con cái...

Nỗi bất hạnh khi mất đi thiên chức làm mẹ khiến không ít chị em trở nên sống tách biệt với mọi người hoặc bất đắc dĩ trở thành "tâm điểm" bàn tán, cười cợt của những người vô tâm. Chị Nguyễn Thị Tới, 33 tuổi, nói: "Người ta đủ đầy con cái nên chẳng hiểu được nỗi lòng của những người như em. Ra chợ là mọi người nhìn mà bàn tán, cứ như bọn em mắc bệnh gì hay ăn ở thế nào. Có bữa em tủi thân không chịu được mà chảy nước mắt ngay trước mặt họ. Em thấy tự ti lắm, chỉ muốn thu mình lại thôi".

Muộn màng hạnh phúc làm cha mẹ

img Các cặp vợ chồng xin con nuôi chưa nhiều vì họ nghĩ còn nước còn tát, nên đi chạy chữa khắp nơi. Chỉ mong rằng hạnh phúc làm cha làm mẹ dù bằng cách nào cũng sẽ mỉm cười với các cặp vợ chồng hiếm muộn! img

Không đầu hàng trước số phận éo le, chị Nguyễn Thị Tới, 33 tuổi chủ động đi xin con nuôi. Chị bảo, chị cảm thấy mãn nguyện khi được bố mẹ chồng và nhất là người chồng thương yêu.

Biết chị không sinh đẻ được nhưng anh nhà lúc nào cũng an ủi chị "người ngoài nói thế nào thì nói, quan trọng là tình cảm vợ chồng mình".

Và cuối cùng anh chị quyết định nhận con nuôi là bé Đỗ Tân Như, giờ đã được 5 tháng tuổi. Từ ngày nhận con ở Bệnh viện Phụ sản về, hai vợ chồng lúc nào cũng tươi cười trong tiếng con trẻ bi bô.

Chị Tới hạnh phúc nói: "Từ ngày có cháu, bố cháu đi làm chăm chỉ hơn để lấy tiền nuôi mẹ con cháu. Chiều nào cũng vậy, cứ về đến nhà là anh ấy sà vào bế con ngay. Hai bố con quấn quýt chơi với nhau, con bé rất theo bố".

Giống như chị Tới, khi bắt đầu vào cái tuổi tứ tuần, không thể đeo đuổi chạy chữa được, anh Lúa (45 tuổi) và chị Giang (40 tuổi) đã tìm niềm vui làm cha làm mẹ ở những đứa con nuôi. Đứa con gái nuôi đầu tiên của anh chị đã 3 tuổi và năm 2009, anh chị xin tiếp 1 bé trai bụ bẫm ở bệnh viện. Vừa bán hàng tạp hoá vừa ríu rít bên hai con nhỏ, dù bận rộn nhưng cuộc sống của họ đầy ý nghĩa!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem