Lượt trận mở màn vòng bảng Champions League: Tiqui-taca lại bay bổng?

Long Nguyên Thứ tư, ngày 17/09/2014 12:45 PM (GMT+7)
Suốt những năm qua, cả thế giới túc cầu đã phải đau đầu tìm cách “diệt” lối chơi tiqui-taca vốn vô cùng khó chịu. Nhưng tới tận thời điểm này, tiqui-taca vẫn đang tồn tại, thậm chí còn được nâng lên một tầm cao mới gắn với hình ảnh của Bayern Munich và Barcelona…
Bình luận 0

Khi danh hiệu là thứ yếu

Sau trận Dortmund - Arsenal, cuộc đại chiến Đức - Anh lại nối dài với những màn so tài của những cố nhân vào rạng sáng 18.9. Trận đấu giữa Bayern Munich - Manchester City (M.C) thu hút được sự chú ý đặc biệt khi HLV Pep Guardiola phải chứng tỏ rằng ông đang đi đúng hướng ở đội bóng “Hùm xám”.

Với bất cứ nhà cầm quân nào trong mùa đầu tiên dẫn dắt một đội bóng lớn, giành được các danh hiệu đã là rất thành công. Nhưng với Bayern thì khác. Bản thân “Hùm xám” vốn đã là một đội bóng quá mạnh, một thương hiệu thể thao lớn. Còn HLV Guardiola cũng đã tự tạo cho mình một phong cách, một trường phái bóng đá mang tên tiqui-taca. Ngày mới khởi nghiệp, Guardiola chỉ mất 4 năm để đưa Barcelona và đấu pháp tiqui-taca lên một tầm cao mới.

Khi rời Barcelona, Pep chỉ nói đơn giản: “Tôi không thể giúp Barca và Messi giỏi hơn nữa nên tôi muốn chia tay để tìm kiếm những thách thức mới”. Nói là làm, sau 1 năm nghỉ ngơi ở Mỹ, Guardiola đến Bayern và ông nỗ lực thể hiện dấu ấn.

Thực tế, Bayern đã chơi tuyệt hay, đã trở nên rất biến ảo và bảo vệ cú đúp quốc nội (vô địch Bundesliga và đoạt Cúp quốc gia) mùa giải 2013-2014. Nhưng người Đức, hay nói rõ hơn là người xứ Bavaria, không chỉ chấp nhận thành công bằng sự thay đổi ấy. Họ vốn có truyền thống lâu đời và muốn Guardiola phải phát huy được phẩm chất thực thụ của Bayern chứ không chỉ “truyền bá” tiqui-taca.

Thất bại đậm trước Real Madrid ở vòng bán kết Champions League mùa trước khiến chiếc ghế của HLV Guardiola lung lay. Bayern giờ vẫn là “Vua” ở Đức, nhưng họ sẽ phải tỏ ra mạnh mẽ hơn nữa tại đấu trường châu Âu. Cuộc tiếp đón M.C trên sân Allianz Arena rạng sáng 18.9 vì thế càng trở nên quan trọng, khi Bayern là đại diện ưu tú nhất của Đức có thể cạnh tranh với các đội bóng Anh trong cuộc chiến giành ngôi “minh chủ” bóng đá châu Âu.

Không thể cản nổi Barca-Enrique

Trong khi Guardiola đang mệt nhoài với những áp lực tại Bayern thì cựu đồng đội của ông là Luis Enrique lại đang bước những bước đầu tiên trên con đường thành công như của Pep cách đây 6 năm.

Lên thay thế Tata Martino sau một mùa trắng tay của đội, Enrique đã phục sinh lối chơi tiqui-taca vốn bị coi là thất thế. Ba trận mở màn La Liga, Barca gây ấn tượng cực mạnh với chuỗi toàn thắng và chưa thủng lưới bàn nào. Thuận hơn nữa cho HLV Enrique, trận ra quân trong chiến dịch Champions League mùa này, họ chỉ phải tiếp APOEL - đội bóng đến từ đảo Síp. Đây sẽ là cơ hội để họ thị uy sức mạnh trong công cuộc hoàn thiện, đưa tiqui-taca lên một đẳng cấp mới.

Các trận đấu khác diễn ra vào rạng sáng 18.9, Chelsea sẽ tỷ thí Schalke trên sân nhà để khẳng định sức mạnh của bóng đá Anh với kình địch Đức; Ajax Amsterdam bị “hút máu” nhân sự sau World Cup 2014 sẽ khó lòng đánh bại Paris Saint-Germain có Ibrahimovic tuyệt diệu. AS Roma thừa thế thượng phong trước CSKA khi họ có HLV Rudi Garcia giàu mẹo đấu.

Trong khi đó, hai đại diện Bồ Đào Nha là Sporting Lisbon (gặp chủ nhà Maribor) và Porto (đá với BATE Borisov) có rất nhiều cơ hội ca khúc khải hoàn. Cuối cùng, Athletic Bilbao sẽ biết cách chứng tỏ, đánh dấu ngày trở lại đấu trường châu Âu của họ bằng một thắng lợi trên sân nhà San Mames trước Shakhtar Donetsk.

Mùa trước, khi Guardiola chính thức cầm quân tại Bayern Munich, họ đã gây ấn tượng mạnh với chiến thắng 3-1 trước chủ nhà M.C ở vòng bảng. Tuy nhiên, trong trận lượt về, Bayern lại để thua 2-3 và suýt đánh mất ngôi đầu bảng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem