Lượt về vòng 1/8 Champions League: Khách trong thế nguy

Thứ tư, ngày 12/03/2014 15:13 PM (GMT+7)
Cả Leverkusen và Man City đều gặp bất lợi khi làm khách trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Họ phải gánh cả núi nợ nần do để thua trong lượt đi. Trong khi Man City có một chút cơ hội, thì Leverkusen đã xác định nói lời giã biệt…
Bình luận 0
Cuối tuần trước, Man City định sẽ dùng Wigan làm “vật tế cờ” trước khi sang Barcelona, và là dịp để các tiền đạo tìm lại cảm hứng ghi bàn. Nhưng rốt cuộc, các chân sút của Man City đều chơi kém cỏi khiến đội nhà thua 1-2 và sang sân Nou Camp với cái đầu nặng trĩu. Ghi 3 bàn tại sân Barca không phải là nhiệm vụ dễ dàng cho thầy trò HLV Pellegrini.

Dù rất khó khăn nhưng M.C (phải) vẫn còn một chút cơ hội mong manh trước Barca.
Dù rất khó khăn nhưng Man City (phải) vẫn còn một chút cơ hội mong manh trước Barca.

Man City đã để thua Barcelona 0-2 tại Etihad trong trận lượt đi do HLV Pellegrini mắc sai lầm trong chiến thuật và bị trọng tài bắt thiên vị cho Barca. Lúc này, Man City chỉ còn một con đường là chơi tấn công với tất cả những gì mình có trong tay.

HLV Pellegrini bị truất quyền chỉ đạo trận này nhưng ông có thể bày binh bố trận từ trước. Với tính cách của Pellegrini thì ông vẫn sẽ thận trọng ưu tiên dùng các cầu thủ từng chơi tại La Liga vì họ có kinh nghiệm đấu với Barcelona. Nhiều khả năng, Negredo và Aguero vẫn tiếp tục đá chính trên hàng công với sự hỗ trợ của Navas và David Silva.

Cái khó của Man City lúc này không phải lực lượng mà là tinh thần, do họ thi đấu không thành công trong thời gian gần đây. Dù vậy, cơ hội dành cho Man City không hẳn đã hết. Có thể thấy Man City tại Champions League mùa này lại chơi sân khách tốt hơn sân nhà. Tại vòng bảng, Man City đã thua Bayern trên sân nhà nhưng trên sân khách thì họ toàn thắng cả 3 trận. Ngay trên sân của đội bóng bất khả chiến bại Bayern, Man City từng thắng 3-2 dù bị dẫn trước 2 bàn, nên nếu cố gắng thì họ vẫn còn 90 phút lật ngược được tình thế tại Nou Camp.

Hơn nữa, Barcelona cũng không phải đội bóng bách chiến bách thắng như trước. Trong năm 2014, Barcelona đã sa sút một cách khó hiểu khi họ để thua cả những đội bóng yếu như Sociedad và cuối tuần trước là thua Valladolid. Tại Nou Camp, Barcelona cũng từng thua Valencia 2-3 hồi đầu tháng 2.

"Chúng tôi chẳng có gì để mất nên sẽ chơi tấn công trận này và gắng ghi bàn thắng sớm. Biết đâu điều kỳ diệu sẽ xảy ra”.

Tiền vệ Samir Nasri (Man City)

Tiền vệ Samir Nasri của Man City cho biết: “Chúng tôi cần phải thi đấu tập trung và coi trận thua Wigan là một bài học. Tôi đã xem các cầu thủ Barcelona thi đấu với Valladolid vào cuối tuần và nhận ra rằng họ không phải siêu nhân”.

Trong khi đó, HLV Martino có vẻ không quan tâm lắm đến Champions League và Man City sau khi đã thắng 2-0 lượt đi. Ông nghĩ nhiều về trận gặp Real vào cuối tháng 3 hơn vì nó quyết định cho cục diện tại La Liga. Sự xao lãng này cộng với Messi đang đánh mất mình có thể khiến Barcelona đánh mất mình đêm nay?

Trong khi đó, Paris Saint-Germain (PSG) gần như đã đặt một chân vào vòng tứ kết sau khi đánh bại Leverkusen 4-0 trên đất Đức trong trận lượt đi. Nhiều khả năng trận này PSG sẽ chơi giữ sức để lo đấu với St Etienne tại Ligue 1 vào cuối tuần này. Tại vòng bảng, PSG từng thắng Anderlecht 5-0 trên sân khách nhưng lại để cầm hòa 1-1 trên sân nhà trận lượt về. Do vậy, Leverkusen dù không thể lật ngược tình thế nhưng họ cũng không dễ để thua mất mặt như trong trận lượt đi.
Anh Tú (Anh Tú)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem