-
“Đã hơn 10 năm, cuối cùng chúng tôi cũng có thể đoàn tụ đón năm mới”, bà Vạn nghẹn ngào, ôm chầm con trai trong ngày gặp lại.
-
Hai đối tượng bị bắt giữ, khởi tố là Vừ Xì Già (SN 1970, trú tại thôn Sàn Chải B, xã Lũng Pù) và Vừ Chứ Mua (SN 1962, ở thôn Lũng Lầu, xã Khâu Vai, cùng huyện Mèo Vạc, Hà Giang).
-
Sau hơn 2 năm lưu lạc biệt tích, trưa nay, 12.5 Vừ Già Pó (37 tuổi) đã chính thức đặt chân tới quê hương ở Khâu Vai, Mèo Vạc, Hà Giang.
-
Người đàn ông nổi tiếng “bất đắc dĩ” Vừ Già Pó (SN 1977, trú tại thôn Lũng Lầu, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) đã chính thức hồi hương về Việt Nam sau hành trình lưu lạc 5.800km.
-
Một món đồ trang trí tinh xảo bằng gỗ vốn được gia chủ dùng để… chặn cửa trong hơn 40 năm tại một gia đình ở Anh hóa ra là một món đồ cổ có giá trị gần 9 tỉ VNĐ.
-
Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về thông tin thanh niên người Mông lưu lạc từ Mèo Vạc sang Pakistan.
-
Người thân của ông Pó đã nộp 631 USD để đưa ông Pó về nước, tin từ Sở Ngoại vụ Hà Giang hôm nay (1.4)
-
Một phóng viên địa phương có tên Amiruddin Mughal đã quay, chụp các tư thế của một người đàn ông tên Wu Ta Puma rồi đăng tải lên mạng với mong muốn cộng đồng truyền thông giúp nhận dạng và xác minh nhân thân để người này sớm đoàn tụ với gia đình.
-
Chuyện hy hữu xảy ra khi một người đàn ông Mông ở Mèo Vạc đi lạc gần 6.000km đến Pakistan. Hiện anh bị tạm giữ ở đồn cảnh sát thị trấn Athmuqam vùng Neelum từ tháng 10.2013 đến nay vì không thể xác minh được nhân thân.
-
Bà Yến không thể tin, đứng trước mặt bà là Bê, đứa con bé bỏng ngày nào. 39 năm qua, vợ chồng bà cứ ngỡ con gái đã chết trong trận mưa bom giặc Mỹ. Bàn thờ Bê đã được lập để nhang khói ngày ngày.