Lý Tự Thành
-
Trong giai đoạn nhà Thanh tấn công Trung Quốc, có một danh tướng nhà Minh giương ngọn cờ phản Thanh, phục Minh. Vào thời khắc khó khăn nhất, danh tướng này quay sang tấn công đảo Đài Loan do người Hà Lan kiểm soát nhằm xây dựng căn cứ chống quân Thanh lâu dài.
-
Như chúng ta đã biết, xã hội cổ đại rất tin vào thiên mệnh. Quan niệm về “thiên mệnh”, “thiên nhân cảm ứng” và “quân quyền thần thụ” đều thể hiện rõ điều này. Các bậc đế vương thường tự xây dựng hình tượng mình là “thiên tử” nhằm củng cố lòng dân. Do đó, không khó để hiểu vì sao người xưa lại tin tưởng tuyệt đối
-
Chuyện Ngô Tam Quế, tướng nhà Minh trấn thủ biên cương, chỉ vì nàng kỹ nữ Trần Viên Viên mà quyết định đầu hàng, mở đường đưa quân Mãn Châu vào Trung Nguyên là điều được nhắc tới nhiều lần trong các tài liệu lịch sử Trung Quốc. Nhưng sự thật có đúng như vậy?
-
Trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, một số mỹ nhân sở hữu nhan sắc "nghiêng nước nghiêng thành" nhưng khiến hoàng đế mất ngai vàng, vương triều sụp đổ. Những mỹ nhân này bị người đời gắn với biệt danh "hồng nhan họa quốc".
-
Vào tháng 3 năm Sùng Trinh thứ 17 (1644), sự sợ hãi và tuyệt vọng của Hoàng đế Chu Do Kiểm (niên hiệu là Sùng Trinh) không thể diễn tả bằng lời. Đại quân Đại Thuận của Lý Tự Thành đã bao vây Bắc Kinh.
-
Nhưng mà Chu Nguyên Chương đến chết cũng không ngờ được rằng, lão đạo sĩ nói "vong tại Tây Bắc", kỳ thực là chỉ năm Sùng Trinh cuối thời nhà Minh, Lý Tự Thành ở Tây Bắc cuối cùng đã công phá hoàng thành nhà Minh, kết thúc sự thống trị của vương triều nhà Minh.
-
Cùng đường, bất lực, trong ngày cuối cùng của cuộc đời, Sùng Trinh, hoàng đế cuối cùng của nhà Minh thậm chí còn tự tay giết chết vợ và các con gái của mình.
-
Suốt chiều dài lịch sử triều đại nhà Thanh, chỉ có 2 người giữ vị trí quyền lực này nhưng tầm ảnh hưởng của cả 2 lại vô cùng khác biệt. Một người xây, còn một người lại phá.
-
Trong chính sử Trung Quốc, Lý Tự Thành là một nhân vật có thực, đã từng làm triều Minh sụp đổ và chiếm được kinh thành Tây An, xưng là Đại Thuận Hoàng Đế và đánh chiếm luôn Bắc Kinh ngày 26/5/1644 và được xem như một lãnh tụ nông dân vĩ đại của Trung Quốc thời Minh mạt, Thanh sơ.
-
Kỹ nữ xinh đẹp tài hoa này quả đúng với câu nói "hồng nhan họa thủy", khiến nước mất nhà tan, bao người đổ máu chỉ với nhan sắc diễm lệ của mình.