Man City 1-2 Wigan: Nỗi đau thêm dài

Thứ hai, ngày 10/03/2014 01:06 AM (GMT+7)
Ở trận tứ kết FA Cup vừa kết thúc tại sân Etihad, đội bóng hạng nhất Wigan đã tạo ra “cơn địa chấn” khi xuất sắc đánh bại chủ nhà Man City với tỷ số 2-1 nhờ các pha lập công của Jordi Gomez và James Perch.
Bình luận 0
Đội hình xuất phát:

img
Tình huống rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của Nasri.

Man City: Costel Pantilimon; Micah Richards, Joleon Lescott, Martin Demichelis, Gael Clichy; Yaya Toure (Silva 53'), Javi Garcia; Jesus Navas (Dzeko 53'), Sergio Aguero, Samir Nasri; Alvaro Negredo (Milner 53').

Bàn thắng: Nasri (68').

Wigan: Scott Carson; James Perch, Emmerson Boyce, Ivan Ramis, Stephen Crainey; Chris McCann (Barnett 46'), James McArthur; Joshua McEachran (Espinoza 67'), Jordi Gomez; Callum McManaman (McLean 58'); Marc-Antoine Fortune.

Bàn thắng: Gomez (27'), Perch (47').

img
Pha tranh chấp bóng giữa Negredo và Ramis.

Mặc dù phải thi đấu tại “miền đất chết” Etihad (nơi đã trở thành “mồ chôn” của không ít tên tuổi lớn ở mùa giải này) song các cầu thủ Wigan vẫn tự tin triển khai thế trận sòng phẳng với đội chủ nhà Man City.

Phút 26, Demichelis (26-MC) truy cản trái phép với Fortune (32-Wigan) trong vòng cấm và trọng tài Anthony Taylor không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Gomez (14) dễ dàng đánh lừa thủ môn Pantilimon (30-MC), mở tỷ số cho Wigan.

Không chấp nhận việc để đối thủ dưới cơ dẫn bàn ngay trên sân nhà, Man City lập tức đẩy cao đội hình để tấn công. Tuy nhiên, Wigan cho thấy họ không phải là những “tay mơ” khi sẵn sàng chơi áp sát và không ngần ngại va chạm nhằm hạn chế khả năng phối hợp của The Citizens.

img

Sang hiệp 2, Wigan tiếp tục thi đấu rất hưng phấn trước đội chủ sân Etihad. Phút 47, McArthur (16-Wigan) có pha bứt tốc bên cánh trái rồi căng ngang vào trong cho Perch (24) băng vào đệm bóng cận thành làm tung lưới Man City, nhân đôi cách biệt cho Wigan.

Tới thời điểm này, HLV Manuel Pellegrini bên phía Man City đã quyết định chơi “canh bạc tất tay” khi thực hiện liên tiếp 3 sự thay đổi người. Edin Dzeko (10), James Milner (7), David Silva (21) được tung vào sân thay Navas (15), Negredo (9) và Toure (42).

Sự điều chỉnh này đã giúp lối chơi tấn công của đội bóng vùng Eastland trở nên thành thoát hơn. Phút 68, Richards (2-MC) đánh đầu nhả bóng lại tuyến hai để Nasri (8) tung ra cú “đại bác tầm xa” hạ gục thủ thành Carson (1-Wigan), rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Man City. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội bóng vùng Eastland có thể làm được ở trận đấu này.

img
Man City đã chính thức dừng bước ở FA Cup.

Để thua sốc với tỷ số 1-2 trước Wigan, Man City đã chính thức dừng bước ở đấu trường FA Cup.

Diễn biến trận đấu:

Phút 90+1, Gomez (14-Wigan) chọc khe cho Fortune (32) dẫn bóng xâm nhập vòng cấm nhưng cú dứt điểm của anh lại không thể chiến thắng được thủ thành Pantilimon (30-MC) trong tư thế đối mặt.

Phút 84, từ bên cánh phải, Nasri (8-MC) treo bóng vào trong vòng cấm cho Dzeko (10) bật cao đánh đầu đi chệch cột dọc khung thành Wigan.

img
Sự thất vọng của Dzeko sau khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.

Phút 81, Milner (7-MC) có pha căng ngang tầm thấp vào trong vòng cấm nhưng Dzeko (10) lại không thể tung ra cú dứt điểm trước sự đeo bám của Boyce (17-Wigan).

Phút 80, Dzeko (10-MC) có pha đột phá từ bên cánh trái vào trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm của nah lại không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Carson (1-Wigan).
Phút 77, Milner (7-MC) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Espinoza (18-Wigan).

Phút 75, Silva (21-MC) thực hiện đường chọc khe tinh tế để Aguero (16) xâm nhập vòng cấm trước khi tung ra cú đá chéo góc đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Wigan.

Vào! Man City-Wigan: 1-2. Phút 68, Nasri (8-MC) tung ra cú “đại bác tầm xa” hạ gục thủ thành Carson (1-Wigan), rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Man City.

Phút 67, Roger Espinoza (18-Wigan) được tung vào sân thay McEachran (4).

img

Aguero đi bóng trước sự đeo bám của McArthur.

Phút 66, từ bên cánh phải, Milner (7-MC) tạt bóng vào trong vòng cấm để Aguero (16) tung ra cú đá nối đưa bóng tìm trúng vị trí của thủ thành Carson (1-Wigan).

Phút 64, từ bên cánh trái, Clichy (22-MC) thực hiện đường tạt bóng vào trong vòng cấm cho Dzeko (10) bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Wigan.

Phút 58, James McLean (11-Wigan) được tung vào sân thay McManaman (15).

img

Phút 56, Milner (7-MC) thực hiện pha đột phá xâm nhập vòng cấm nhưng đường căng ngang của anh lại không có đồng đội nào theo kịp.

Phút 53, Man City có liên tiếp 3 sự thay đổi người. Edin Dzeko (10), James Milner (7), David Silva (21) được tung vào sân thay Navas (15), Negredo (9) và Toure (42).

Phút 48, Toure (42-MC) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với McManaman (15-Wigan).

img

James Perch truy cản pha đột phá của Clichy.

Vào! Man City-Wigan: 0-2. Phút 47, McArthur (16-Wigan) có pha bứt tốc bên cánh trái rồi căng ngang vào trong cho Perch (24) băng vào đệm bóng cận thành làm tung lưới Man City, nhân đôi cách biệt cho Wigan.

Ngay đầu hiệp 2, Wigan có sự thay đổi người đầu tiên. Leon Barnett (25) được tung vào sân thay McCann (7).

Hiệp 2 bắt đầu.

Trong hiệp 1, thế trận diễn ra khá cân bằng. Man City nắm giữ 68% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 1 pha dứt điểm nhưng không pha trúng đích. Bên phía Wigan thực hiện 2 lần sút cầu môn và có 1 lần trúng mục tiêu.

img

Tình huống va chạm giữa McManaman và Javi Garcia.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Wigan.

Phút 45+1, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Gomez (14-Wigan) treo bóng khó chịu vào trong vòng cấm khiến Clichy (22-MC) phải đánh đầu phá bóng đi hết đường biên ngang.

Phút 41, Man City được hưởng quả đá phạt ở cự ly gần 30m chếch sang cánh trái. Tiếc là cú đá của Nasri (8) lại không vượt qua được hàng rào.

Phút 34, Nasri (8-MC) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với McManaman (15-Wigan).

img
Niềm vui của Gomez và các đồng đội sau bàn mở tỷ số.

Vào! Man City-Wigan:0-1. Phút 26, Demichelis (26-MC) truy cản trái phép với Fortune (32-Wigan) trong vòng cấm và trọng tài Anthony Taylor không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Gomez (14) dễ dàng đánh lừa thủ môn Pantilimon (30-MC), mở tỷ số cho Wigan

Phút 23, Navas (15-MC) có pha căng ngang khó chịu từ bên cánh phải vào trong vòng cấm khiến Ramis (21-Wigan) lóng ngóng đưa bóng đi thẳng về cầu môn đội nhà. Rất may là thủ môn Carson (1-Wigan) đã kịp sửa sai cho người đồng đội của mình.

Phút 19, Gomez (14-Wigan) thực hiện pha đi bóng bên cánh phải nhưng đường căng ngang của anh cho Fortune (32) đã bị Lescott (6-MC) bắt bài.

Phút 13, từ bên cánh trái, Clichy (22-MC) có pha căng ngang tầm thấp vào trong vòng cấm nhưng Negredo (9) lại không thể tung ra cú dứt điểm do bị trượt chân.

img
Pha đá phạt đền mở tỷ số của Jordi Gomez.

Phút thứ 6, Navas (15-MC) có pha bứt tốc bên cánh phải rồi thực hiện đường căng ngang vào trong vòng cấm khiến Ramis (21-Wigan) phải đánh đầu phá bóng giải nguy.

Phút thứ 2, sau pha phá bóng thiếu dứt khoát của Demichelis (26-MC), Gomez (14-Wigan) tung ra cú sút xa nhưng bóng đi không trúng đích.

Trận đấu bắt đầu. Wigan giao bóng.

Trong trận chung kết FA Cup mùa trước diễn ra trên sân Wembley, Wigan đã tạo ra cú sốc khi đánh bại Man City với tỷ số 1-0. Kết quả đó khiến họ phải trải qua một mùa giải trắng tay. Đồng thời, HLV đương nhiệm của The Citizens lúc đó là Roberto Mancini bị sa thải.

img
Tiền vệJames McArthur của Wigan khởi động trước trận đấu.

Chắc chắn, ký ức đáng buồn đó vẫn in sâu trong tâm trí các cầu thủ Man City. Và chỉ có một chiến thắng giòn giã trong cuộc tái đấu tại vòng tứ kết FA Cup diễn ra tại thánh địa Etihad vào tối nay mới có thể giúp đội bóng vùng Eastland quên đi nỗi buồn đó.

Ở thời điểm này, Man City đang được đánh giá cao hơn so với đội bóng hạng nhất Wigan về mọi mặt. Tuy nhiên, trong một trận đấu mang tính chất loại trực tiếp, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

Nên nhớ, ở trận chung kết mùa trước, Wigan cũng đang phải đối mặt với nguy cơ rớt hạng. Tuy nhiên, họ vẫn viết nên “câu chuyện cổ tích thời hiện đại” trước Man City.

img
CĐV Man City chờ đợi bên ngoài sân Etihad trước khi trận đấu diễn ra.

Mặt khác, vào giữa tuần tới, Man xanh sẽ phải đá trận lượt về vòng knock-out Champions League với Barcelona trên sân Nou Camp (Man City thua 0-2 trong trận lượt đi tại Etihad). Vì vậy, rất nhiều người đang đặt câu hỏi liệu HLV Manuel Pellegrini có dám để các học trò bung hết sức trong cuộc tiếp đón Wigan?

Mặc dù vậy, nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu sớm có được bàn mở tỷ số, không loại trừ khả năng nửa xanh thành Manchester sẽ “hủy diệt” Wigan giống như những gì họ đã từng làm với rất nhiều đối thủ khác tại Premier League mùa này.

Trong trận đấu tới, Wigan sẽ không có được sự phục vụ của Matija Nastasic và Stevan Jovetic (chấn thương). Bên phía Wigan, khả năng ra sân của Nick Powell và Callum McManaman vẫn còn bỏ ngỏ.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem