Có được tinh thần hưng
phấn tột đỉnh sau thắng lợi giòn giã với tỷ số 7-0 trước Norwich
hồi cuối tuần qua, Man
City đã nhập cuộc đầy
hứng khởi trước các vị khách CSKA. Ngay phút thứ 3, Aguero (16) đã thực hiện
thành công quả đá phạt đền để đưa The
Citizens vượt lên dẫn trước 1-0.
Sau bàn thắng của Aguero, Man City
đã hoàn toàn làm chủ cuộc chơi và liên tục đặt khung thành CSKA trong tình
trạng báo động. Phút 20, chân sút có biệt danh
El Kun đã có pha xử lý lắt léo trong vòng cấm sau pha kiến tạo của
Nasri (8) rồi dứt điểm lạnh lùng vào góc xa hạ gục thủ môn Akinfeev (35-CSKA), nâng
tỷ số lên 2-0 cho Man City.
Chưa dừng lại ở đó, đúng 10
phút sau, Aguero (16-MC) tiếp tục để lại dấu ấn khi chuyền bóng dọn cỗ để
Negredo (9) lập công, gia tăng cách biệt cho Man City.
Tuy đã rất nỗ lực tràn lên tấn công nhưng CSKA chỉ có thể tìm được bàn rút ngắn
cách biệt xuống 1-2 với pha lập công của Doumbia (88) ở phút 45+1.
Bước sang hiệp 2, Man City
vẫn là đội thi đấu áp đảo. Kết quả là họ đã có bàn nâng tỷ số lên 4-1 ở phút 51
do công của Negredo (9). Tới thời điểm này, đội bóng vùng Eastland đã chủ động
làm giảm nhịp độ trận đấu để bảo toàn cách biệt.
Phút 71, CSKA được hưởng quả
phạt đền sau khi Clichy
(22-MC) phạm lỗi với Doumbia (88-CSKA) trong vòng cấm. Và tiền đạo người Bờ
Biển Ngà đã chớp thời cơ thành công để rút ngắn tỷ số xuống 2-4 cho đại diện
đến từ nước Nga.
Mặc dù vậy, đúng vào phút bù
giờ thứ 2 của trận đấu, Negredo (9-MC) đã có pha dứt điểm bằng đầu thành công
sau đường kiến tạo của Milner (7) để ấn định thắng lợi 5-2 cho Man City, qua đó
hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình.
Chiến thắng này giúp Man City
duy trì được vị trí thứ 2 tại bảng D với 9 điểm sau 4 lượt trận, kém đội đầu
bảng Bayern Munich 3 điểm và hơn đội xếp sau là CSKA 6 điểm. Điều đó có nghĩa, Man
xanh đã cùng Bayern giánh vé đi tiếp.
Như vậy, đây là lần đầu tiên
Man City giành quyền vào chơi ở vòng knock-out Champions League sau 2 mùa giải
liên tiếp phải dừng chân ngay từ vòng đấu bảng.
Minh Chí (Minh Chí)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.