Man City mất Siêu cúp Anh trong ngày "bom tấn" Grealish ra mắt

Minh Tú Chủ nhật, ngày 08/08/2021 07:10 AM (GMT+7)
Ngày ra mắt Man City đã trở thành kỷ niệm buồn với tiền vệ Jack Grealish khi The Citizens để thua Leicester trong trận tranh Siêu cúp Anh.
Bình luận 0
Đội trưởng

Đội trưởng Schmeichel nâng cao Siêu cúp Anh.

Trận Siêu cúp Anh là màn đọ sức giữa đội vô địch Premier League và vô địch FA Cup mùa trước. Vì vậy, Siêu cúp Anh năm nay là cuộc so tài giữa Man City và Leicester City ở Wembley. Trận đấu cũng gây chú ý với người hâm mộ khi "bom tấn" Jack Grealish ra mắt đội bóng mới.

Vardy sút trúng cột dọc ở cuối hiệp 1. Ảnh: The Sun.

Vardy sút trúng cột dọc ở cuối hiệp 1. Ảnh: The Sun.

Ở trận đấu này, Man City thiếu vắng nhiều ngôi sao trụ cột do chấn thương hoặc nghỉ bù hậu EURO 2020 và Copa America 2021. Dù vậy, đội hình xuất phát của The Citizens vẫn có những cầu thủ nổi bật như Ruben Dias, Ferran Torres, Riyad Mahrez, Fernandinho hay Gundogan.

Bên kia chiến tuyến, Leicester ra sân với đội hình mạnh nhất với sự góp mặt của Jamie Vardy, James Maddison, Yoeri Tielemans hay Kasper Schmeichel. Trận đấu diễn ra với thế trận đôi công hấp dẫn nhưng đoàn quân của HLV Brendan Rodgers thi đấu lấn lướt hơn. Đội hình "B" của Man City rõ ràng đã bộc lộ nhiều điểm yếu kém.

Man City mất Siêu cúp Anh trong ngày "bom tấn" Grealish ra mắt - Ảnh 3.

Grealish ra mắt Man City. Ảnh: The Sun.

Trong 45 phút đầu tiên, Man City thậm chí cầm bóng ít hơn Leicester, với 45%. Họ cũng chỉ có được 1 cú sút đi trúng khung thành của Leicester. Sự bế tắc của Man City đã khiến HLV Pep Guardiola liên tục phải đứng sát đường biên dọc để chỉ đạo các học trò. Không những không ghi được bàn, "Man xanh" còn suýt bị thủng lưới ở phút cuối cùng của hiệp 1 khi Vardy dứt điểm trúng cột dọc.

Sang hiệp 2, thế trận không mấy cải thiện khiến Man City buộc phải có sự điều chỉnh trên hàng công. Lần lượt Rodri, Jack Grealish và Bernardo Silva được Pep tung vào sân. Mọi sự chú ý của khán giả được đổ dồn vào cựu đội trưởng của Aston Villa. Nhưng do có quá ít thời gian tập luyện cùng đội bóng mới nên Grealish thi đấu nhạt nhòa, lạc lõng và thiếu cảm giác.

Man City mất Siêu cúp Anh trong ngày "bom tấn" Grealish ra mắt - Ảnh 4.

Leicester ăn mừng bàn thắng phút 89. Ảnh: The Sun.

Trong khi đó, Leicester cũng không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng đã được hưởng quả phạt đền ở phút 87. Hậu vệ Nathan Ake của Man City đã phạm lỗi với Kelechi Iheanacho trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Iheanacho đã không bỏ lỡ cơ hội vàng để mở tỉ số trận đấu.

Khoảng thời gian còn lại là quá ít để Man City lật ngược thế cờ. Chung cuộc, Leicester City giành chiến thắng 1-0 và đoạt Siêu cúp Anh. Đây cũng là danh hiệu thứ 2 của HLV Rodgers ở The Foxes.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem