Man City tới Việt Nam có phải là “cú hích”?

Lê Đức Thứ ba, ngày 23/06/2015 09:12 AM (GMT+7)
Cách đây 2 năm, khi Arsenal tới Việt Nam, người hâm mộ Việt Nam như phát cuồng. Và cuối tháng 7 tới, các cổ động viên (CĐV) Việt Nam lại có cơ hội chứng kiến một đội bóng hàng đầu nước Anh khác là Man City (M.C) sẽ hiện diện trên sân Mỹ Đình.
Bình luận 0

“Chúng tôi quan tâm tới nông dân”...

Bầu không khí thể thao trong nước đang khá rạo rực. Chả gì, sau thành công tại SEA Games 2015, giới truyền thông Việt Nam lại được báo tin vui: “M.C sắp sang Việt Nam”.

Sự thiếu vắng của ngôi sao hàng đầu Sergio Aguero cũng phần nào giảm bớt khi ông Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng SHB khẳng định: “M.C đã ký hợp đồng và sẽ đưa sang Việt Nam đội hình 1 vào cuối tháng 7 tới. Họ yêu cầu rất gắt gao về y tế, an ninh…”.

img
Phía M.C khẳng định sẽ mang nhiều hảo thủ tới Hà Nội vào cuối tháng 7.  Ảnh: OLE.VN

Nhưng với những gì đã trải nghiệm cách đây 2 năm, phóng viên NTNN hiểu người nông dân thật khó tiếp cận với những tên tuổi hàng đầu thế giới cho dù niềm đam mê của họ thì bất tận, không hề thua kém bất kỳ đại gia nào.

NTNN đặt câu hỏi đầu tiên với ông Hiển về việc làm sao để người nông dân tiếp cận được tấm vé vào sân xem M.C khoe tài, thì nhận được câu trả lời: “Bản thân tôi cũng chịu! Điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi khi nhu cầu của người dân Việt Nam nói chung và người nông dân Việt Nam nói riêng là quá lớn! Sân Mỹ Đình chỉ có 4 vạn chỗ ngồi thôi, mà chuyện vé mời dành cho các đối tác cũng chiếm một số lượng không nhỏ rồi”.

Bỏ qua chuyện vé, NTNN hỏi tiếp việc liệu có một chính sách cụ thể nào không đối với bà con nông dân vốn chiếm hơn 70% dân số Việt Nam – những người thường mong ngóng và chỉ được xem các ngôi sao bóng đá thế giới qua truyền hình, ông Hiển đáp: “Chúng tôi rất quan tâm tới bà con nông dân. Câu hỏi của NTNN cũng là một gợi ý tốt và thời gian tới, chúng tôi sẽ tích cực nghiên cứu để có những giải pháp phù hợp”.

Không chỉ là 90 phút

Cách đây 2 năm, có một câu chuyện mà người viết cứ trăn trở mãi. Bắt đầu từ việc Arsenal đến sân bay Nội Bài, giới truyền thông rất khó tiếp xúc. Những ngày ít ỏi sau đó, dù những ngôi sao như Sagna, Chamberlain, Arteta, Wilshere, Podolski, Giroud... rất muốn gặp gỡ với người hâm mộ nhưng đều bị chia cắt bởi “hàng rào” an ninh. Cuối cùng, Arsenal chỉ tìm ra được một “Running Man” Vũ Xuân Tiến như một biểu tượng của niềm đam mê. Nhưng khi Arsenal trở lại London, Vũ Xuân Tiến còn được mấy ai nhớ đến?

Nói cách khác, những bài học từ “phi vụ Arsenal” cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm. Với điều kiện kinh tế khó khăn như hiện nay, việc đưa một đội bóng nước ngoài đến rồi đi một cách chóng vánh có thực sự cần thiết hay không? Trong cuộc gặp gỡ báo chí chiều qua, bầu Hiển đã thừa nhận kinh phí mời M.C tới Việt Nam không dưới 1 triệu bảng Anh (khoảng 34 tỷ đồng). Với số tiền đó, bóng đá Việt Nam có thể dùng để cho ra lò thêm nhiều lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… như cách HAGL đã làm. Với số tiền đó, SLNA có vô số cầu thủ trẻ chất lượng...

Nếu đặt vấn đề coi như Arsenal rồi M.C sắp tới như một “cú hích” cho bóng đá phong trào nói chung (trong đó có bóng đá nông dân), thì câu chuyện tấm vé xem M.C sẽ còn và cần được bàn tới nhiều trong thời gian tới. Điều đó không dừng ở 90 phút trên sân Mỹ Đình!

Trao đổi với NTNN ngày 22.6, ông Nguyễn Hồng Thanh – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA cho rằng: “Phải khẳng định, việc Arsenal và sắp tới là M.C tới Việt Nam thi đấu là điều vô cùng đáng mừng. Các đội tuyển Việt Nam sẽ có dịp cọ xát với các ngôi sao hàng đầu thế giới. Các cổ động viên cũng được trực tiếp thưởng thức những trận cầu đỉnh cao. Vấn đề là nếu chúng ta xác định đây là một món “đặc sản”, thì hãy làm sao cho nó đừng hoang phí. Tôi nghĩ, chúng ta hãy học tập cách của các nước tiến bộ. Hãy dành ra khoảng 5.000 vé dành cho những người thu nhập thấp, nông dân, học sinh...”.

Cựu HLV Vương Tiến Dũng nhận định: “Đằng sau những câu chuyện liên quan tới Arsenal hay M.C sắp tới, tôi không nghĩ gì xa quá đâu. Tôi chỉ nghĩ đơn thuần đây là một cuộc làm ăn, quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp thôi. Nhưng thế cũng rất tốt. Họ hãy cố gắng làm tất cả để khơi dậy bầu không khí bóng đá, mang đến món ăn tinh thần hoàn hảo cho người hâm mộ đi”.

Việc Việt Nam mời được M.C sang thi đấu giao hữu cũng hoàn toàn là “ăn may”. Lý do là trong chuyến du đấu của mình, dự kiến M.C sẽ đá tại Australia và Indonesia. Nhưng do Indonesia đang bị FIFA cấm vận nên cơ hội đã được trao cho Việt Nam.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem