Mạnh “béo” không muốn khóc tức tưởi vì U23 Việt Nam

Việt Dũng Thứ năm, ngày 28/05/2015 07:59 AM (GMT+7)
Kết thúc trận bán kết SEA Games 2007, U23 Việt Nam bất ngờ thua đau U23 Myanmar ở loạt đá luân lưu. Trên khán đài sân vận động Nakhon Ratchasima (Thái Lan), khi ánh đèn đã dần tắt, dòng người đã ra về, anh Mạnh “béo” – cổ động viên (CĐV) nhiệt thành của bóng đá Việt Nam nhiều năm qua - vẫn ngồi khóc tức tưởi...
Bình luận 0

img
Anh Mạnh “béo” – cổ động viên (CĐV) nhiệt thành của bóng đá Việt Nam.Ảnh:  V.D

Gặp phóng viên NTNN tại phòng bảo vệ Trường Tiểu học An Dương (Hà Nội) – nơi làm việc và cũng là chỗ ở của mình, CĐV Đỗ Văn Mạnh (Mạnh “béo”) lặng đi và tâm sự: “Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng hôm đó, trước khi trận bán kết giữa U23 Việt Nam – U23 Myanmar diễn ra, tôi cùng Hội CĐV Việt Nam đã tới sân từ rất sớm để lên dây cót tinh thần cho mọi người. Điều kiện đi lại, ăn ở nơi đất khách quê người khỏi nói ra ai cũng biết khó khăn như thế nào. Nhiều anh em phải “thắt lưng buộc bụng”, tiết kiệm cả tháng lương mới đủ tiền đi theo đội. Tiếc là cuối cùng chúng ta lại dừng bước ở bán kết. Đau lắm!”.

Theo dòng tâm sự, anh Mạnh trở lại ký ức AFF Cup đầu năm 2007: “Thời điểm đó, tôi cùng Hội CĐV đã phải rất vất vả mới mang được một số lượng trống, kèn và cờ từ Việt Nam tới Singapore. Ban tổ chức quy định phải đăng ký trước mấy ngày. Nhưng rồi chúng tôi còn phải tìm cách liên hệ với Tổng Thư ký VFF kiêm Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn. Qua ông Tuấn, chúng tôi mới thuyết phục được Ban tổ chức cho mang vài cái trống vào sân”.

Mỗi khi đội U23, đội tuyển Việt Nam xuất ngoại thi đấu, khi không có điều kiện đi theo dõi, anh Mạnh cùng hàng chục CĐV khác thường hẹn nhau ở sân Trường Tiểu học An Dương để cổ vũ qua tivi. Ở đó, mọi người luôn chào đón những trái tim hòa chung nhịp đập với bóng đá nước nhà: “Tôi buồn vì sắp tới chưa thể sang Singapore cổ vũ 3 trận vòng bảng cho U23 Việt Nam tại SEA Games 2015 vì bận việc gia đình, dù đã đặt vé từ 2 tháng trước. Nếu U23 Việt Nam vào bán kết, tôi và một số anh em sẽ sang “tiếp lửa” cho toàn đội” - anh Mạnh nói.

Anh Mạnh bày tỏ niềm tin lứa trẻ U23 Việt Nam hiện này sẽ lập nên kỳ tích ở SEA Games 2015: “Hàng triệu trái tim người Việt Nam luôn ở bên, cổ vũ tinh thần cho các cháu. Cá nhân tôi thì không muốn phải khóc tức tưởi như 2007. Mong rằng thầy trò huấn luyện viên Toshiya Miura sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo để mang vinh quang về cho Tổ quốc”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem