Marcus Rashford: Sát thủ phút cuối giúp M.U thăng hoa

Long Nguyên Thứ tư, ngày 30/12/2020 10:10 AM (GMT+7)
Với bàn thắng muộn vào lưới Wolves giúp M.U giành chiến thắng 1-0 tại vòng 16 Premier League, tiền đạo Marcus Rashford đã đi vào lịch sử đội bóng với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn muộn nhất ở những phút cuối.
Bình luận 0

Cuộc so tài với Wolves đã diễn ra rất khó khăn với M.U. Từ khi trở lại Premier League, tính đến trước trận đấu diễn ra trên sân Old Trafford rạng sáng nay (30/12), M.U không thắng được Wolves trong 4 lần gặp gỡ (thua 1, hòa 3).

Trước một Wolves chơi mạnh mẽ và kỷ luật, M.U không tạo được quá nhiều sức ép. Thậm chí, đội khách còn tạo ra những cơ hội rất cụ thể để khiến M.U đối diện với nguy cơ thất bại.

Khi trận đấu trôi về những giây cuối cùng và tất cả đều nghĩ rằng M.U sẽ không thể giành 3 điểm, chân sút Marcus Rashford đã trở thành người hùng. Chân sút người Anh đã có cú dứt điểm đập chân hậu vệ Wolves bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Rui Patricio.

Marcus Rashford: Sát thủ phút cuối giúp M.U thăng hoa - Ảnh 1.

Rashford (trái) ăn mừng bàn thắng vào lưới Wolves

Bàn thắng vô cùng quý giá này đã giúp M.U thắng 1-0 và vươn lên nhì bảng Premier League sau 16 vòng đấu. Pha lập công nói trên cũng tạo nên kỷ lục ấn tượng cho Rashford trong lịch sử M.U. Theo đó, tiền đạo này đã ghi được 3 bàn ở phút 90 hoặc bù giờ, trở thành cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất trong khoảng thời gian này của Quỷ đỏ.

Sau trận đấu, Marcus Rashford đã chia sẻ về pha lập công trước Wolves, anh nói với Amazon Prime: "Tôi rất vui khi ghi bàn thắng quyết định giúp MU giành chiến thắng. Đó không phải bàn thắng đẹp, nhưng quan trọng với tôi và CLB".

"Chúng tôi đã có thêm 3 điểm và leo lên vị trí thứ 2 trên BXH, đó là điều quan trọng nhất. Hôm nay thật khó khăn, nhưng chúng tôi đã cố gắng và phần thưởng là rất ngọt ngào. Phải thừa nhận rằng có một chút may mắn khi pha dứt điểm của tôi đập người một hậu vệ của Wolves và đổi hướng, đôi khi bạn cần một chút may mắn để có được bàn thắng.

Chúng tôi hơi thất vọng vì chúng tôi đã chơi không tốt như mong muốn, nhưng đó là ba điểm và bất kể nó có tồi tệ đến đâu, chúng tôi vẫn sẽ nắm bắt".

Chính HLV Solskjaer cũng tỏ ra ấn tượng với Rashford. Chiến lược gia người Na Uy chia sẻ: "Cậu ấy đúng là thần tài của đội bóng. Bàn thắng và chiến thắng trước Wolves vô cùng quan trọng. Chúng tôi đã có được vị trí tốt dù còn rất sớm để nói về chức vô địch".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem