Mất điện thoại, được người yêu

Thứ bảy, ngày 23/11/2013 07:28 AM (GMT+7)
Một sinh viên Thụy Sỹ bị mất chiếc iPhone đắt tiền, nhưng lại tìm được cớ để giã từ đời sống độc thân.
Bình luận 0
Niklaus Knecht, 24 tuổi, nhận ra chiếc điện thoại bị đánh cắp của mình cuối cùng vào tay một cô gái xinh đẹp sống ở Morocco sau khi cô gái bắt đầu dùng camera điện thoại mà không biết rằng chức năng tải ảnh lên mạng của nó vẫn còn hoạt động.
img

Chiếc điện thoại bị trộm hồi tháng 4 khi Knecht ngủ gà ngủ gật lúc đang đi tàu ở Thụy Sỹ. Lúc thức dậy anh mới biết có người đã mở túi áo khoác của mình và lấy đi chiếc điện thoại. Anh mua một chiếc điện thoại mới và gần như đã quên chiếc điện thoại cũ cho khi bất ngờ phát hiện những tấm hình của cô gái trẻ bắt được tải lên hộp ảnh của mình. Một số hình tương đối nhàm chán, về các bài học của cô ở trường, trong khi một số là hình các thành viên trong gia đình, có lẽ là ông và bà của cô gái, trong trang phục truyền thống. Nhưng nhiều hình chụp bản thân cô gái đang nằm trên giường, thử đồ mới hoặc chụp ở những nơi phong cảnh đẹp như thác nước hay công viên.

“Tôi thực sự muốn khám phá ra cô ấy là ai và muốn biết nhiều hơn về cô ấy. Tôi muốn được gặp cô ấy và đang chuẩn bị sang Morocco để gặp cô ấy. Tôi tin sẽ rất thú vị khi biết làm sao cô ấy lại có chiếc điện thoại của tôi, dù tôi tin chắc cô ấy không phải là người ăn trộm”, Knecht nói.

Anh đã lập một trang Facebook cùng với một người bạn với hy vọng sẽ tìm thấy cô gái và họ đã tải lên nhiều hình ảnh của cô. “Cho đến nay đã có 13.000 người ở Morocco vào xem trang Facebook đó. Vì vậy tôi tin chắc sẽ có ai đó có thể xác định cô ấy hoặc những người trong hàng trăm tấm hình cô ấy tải lên. Tôi sẽ rất vui nếu được gặp cô ấy và dĩ nhiên cô ấy có thể giữ chiếc điện thoại”, Knecht nói.
A.V (Thế giới & Hội nhập/ AP) (A.V (Thế giới & Hội nhập/ AP))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem