“Mắt thần” canh giữ biển trời

Thứ hai, ngày 19/03/2012 19:47 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cồn Cỏ, Lý Sơn và Cù Lao Chàm - những hòn đảo sừng sững giữa biển cả quê hương, luôn là hậu phương vững chắc để ngư dân tiến ra biển lớn. Đảo cũng là “mắt thần” canh giữ biển trời quê hương...
Bình luận 0

Trong cuộc chiến vệ quốc, Cồn Cỏ là vị trí chiến lược, kẻ thù tìm mọi cách đánh chiếm để từ biển đánh vào miền Bắc. Vậy mà Cồn Cỏ vẫn vững vàng như một chiến hạm không bao giờ chìm. Hoà bình, Cồn Cỏ như “mắt thần” hướng ra biển lớn bảo vệ những con tàu ra khơi, với đầy ắp cá tôm trở về…

img
Chủ tịch kiêm Bí thư huyện đảo Cồn Cỏ Ngô Quang Lanh (giữa) thăm hỏi đời sống người dân huyện đảo.

Thiên đường du lịch

Trên chuyến tàu HQ 628 của Hải quân Vùng 3 xuất phát từ bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), Chủ tịch kiêm Bí thư huyện đảo Cồn Cỏ Ngô Quang Lanh không giấu được vẻ tự hào: “Tớ là cán bộ đầu tiên được “nhất thể hóa” - bí thư kiêm cả chủ tịch huyện. Vui vì năm 2004, khi mình đang gốc nông dân (Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị - PV) thì được phân công ra xây dựng huyện đảo. Vậy là gắn bó với đảo đến bây giờ”.

Sau 92 hải lý, chúng tôi đã đặt chân lên đảo Cồn Cỏ. Đại tá Bùi Văn Tám - Phó Chính ủy Vùng 3 Hải quân cùng các thành viên của đoàn đến thắp hương viếng các liệt sĩ đã hy sinh khi bảo vệ đảo.

Nhìn tấm bia Tổ quốc ghi công 103 liệt sĩ, Chủ tịch Lanh xúc động nói: “Trong chiến tranh, giặc Mỹ tấn công Cồn Cỏ bằng những trận bom rải thảm. Pháo từ Hạm đội 7 của Mỹ nã vào đây suốt ngày đêm. Từng mét đất ở Cồn Cỏ bị băm nát, hy sinh mất mát rất nhiều. Vậy mà Cồn Cỏ chưa bao giờ thất thủ. Chiến đấu anh dũng, Cồn Cỏ đã 2 lần được phong danh hiệu Đảo Anh hùng”.

Cồn Cỏ là một trong những đơn vị hành chính cấp huyện có diện tích nhỏ nhất, với 2,3km2 và 400 dân, nhưng lợi thế thì rất lớn khi có ngư trường rộng lớn, có âu tàu cùng các dịch vụ nghề cá đi kèm. Đảo nhỏ nhưng có rừng nguyên sinh, bãi cát mịn rất phù hợp để xây dựng thành một thiên đường du lịch. Đảo đã được quy hoạch thành điểm du lịch, bước đầu đã đón được các đoàn khách của châu Âu tới nghỉ dưỡng.  Những vị khách này vô cùng ấn tượng về thiên nhiên và lòng hiếu khách của nguời dân trên đảo.

Sau gần 10 năm xây dựng, đặc biệt là từ khi thành lập làng thanh niên xung phong với 43 người, Cồn Cỏ thay da đổi thịt hẳn. Hiện nay, đảo đã có cầu cảng, trung tâm y tế, nhà văn hóa, trường mầm non... Nhà khách Cồn Cỏ cũng đang chuẩn bị khánh thành để phục vụ nhu cầu lưu trú dài ngày của khách tham quan…

Tương lai tươi đẹp

Tất cả các gia đình trên đảo Cồn Cỏ đều có cuộc sống khá thoải mái, trẻ em được đến trường như trong đất liền. Quân và dân ở đây đùm bọc nhau như cá với nước, chưa lúc nào bà con gặp khó khăn mà lại vắng mặt bộ đội. Rất nhiều người ban đầu ra Cồn Cỏ chỉ với suy nghĩ làm ăn kiếm tiền về quê mua nhà. Nhưng rồi sống quen ở đây, ai cũng coi đảo là quê hương ruột thịt, xa một ngày cũng thấy nhớ. Nhiều người dân cho biết họ sẽ định cư luôn tại hòn đảo nằm giữa biển này…

Thượng úy Nguyễn Ngọc Thái - Trạm trưởng Trạm radar 450 thuộc Tiểu đoàn 351 Vùng 3 Hải quân đóng trên đảo Cồn Cỏ cho biết, nhiệm vụ chính của đơn vị là canh gác phát hiện những tàu thuyền khả nghi, nêu cao cảnh giác bảo vệ chủ quyền biển đảo. Nhưng một nhiệm vụ cũng vô cùng quan trọng nữa là phát hiện cứu nạn những con tàu của bà con ngư dân gặp sự cố trên biển.

Không chỉ có đảo thay đổi mà cuộc sống của người dân trên đảo cũng từng ngày được khấm khá hơn. Chị Lê Thị Lan - thanh niên xung phong ra đảo Cồn Cỏ khấn khởi: “Lúc mới ra đảo, tôi có mỗi một mình. Giờ thì tôi đã có mái ấm gia đình và 2 đứa con ngoan. Kinh tế của gia đình ngày càng khấm khá, mùa du lịch thì tôi bán giải khát và hải sản tươi sống, ông xã thì làm nghề biển quanh năm, nên thu nhập ổn định”.

Một ngày đầu năm 2012 mới đây, Trạm radar 450 đã phát hiện tàu Hải Anh (Quảng Bình) gặp sự cố chết máy trôi tự do trên biển cách đảo Cồn Cỏ 25 hải lý về hướng đông - đông bắc. Điều làm mọi người lo lắng là lúc này trên biển thời tiết bất lợi, sóng giật tới cấp 9, từng đợt sóng cao ngất cứ chụp xuống con tàu bị nạn.

Ngay lập tức, Trạm đã báo cáo về Bộ Chỉ huy Hải quân Vùng 3 để nơi này nhanh chóng điều tàu HQ952 và nhiều tàu hải quân khác đang hoạt động trong khu vực cùng tham gia cứu nạn. Sau 16 giờ đồng hồ vật lộn với sóng to gió lớn, tàu HQ 952 đã phát hiện và lai dắt tàu Hải Anh về cảng Chân Mây (Thừa Thiên - Huế) an toàn, cứu sống toàn bộ thủy thủ đoàn và giữ được hơn 400 tấn quặng titan trên tàu.

Đại tá Bùi Văn Tám – Phó Chính uỷ Vùng 3 Hải quân cho biết: “Để bộ đội hoàn thành nhiệm vụ canh gác biển đảo, không thể không kể đến công lao đùm bọc và cưu mang của người dân sống ở trên các đảo. Chính họ là nguồn động lực vô cùng to lớn giúp chúng tôi hoàn thành mọi nhiệm vụ. Lúc nào chúng tôi cũng tin rằng sự hiệp đồng phối hợp tốt giữa quân và dân ở Cồn Cỏ sẽ xây dựng đảo này thành “đảo thép” vững chắc và vô cùng tươi đẹp giữa biển khơi”…

(Còn nữa)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem