• (Dân Việt) - Từ lâu, những đôi bàn tay tài hoa của người thợ thủ công Bình An đã gửi tinh túy, sức lao động sáng tạo của mình dồn vào tiếng trống.
  • (Dân Việt) - Đó là tên của cuộc triển lãm tranh của hoạ sĩ Lê Nguyên Mạnh sẽ được trưng bày tại Bùi Gallery (23 Ngô Văn Sở, Hà Nội) từ ngày 21.6 đến 31.6.
  • (Dân Việt) - Một bạn bảo tôi: Chỉ có người Việt Nam mới tự gọi quốc gia mình là Nước. Ờ, đúng chúng ta thường gọi nước Việt Nam, nước Lào, nước Đức, nước Nga… Toàn là nước nọ nước kia, trong khi đa phần người ta gọi quốc gia của mình là đất.
  • (Dân Việt) - Trống đồng (khà dừ) được coi là báu vật thiêng liêng của người Lô Lô, là biểu tượng sức sống của bản làng.
  • (Dân Việt) - Chiều 22-11, tại Khu tưởng niệm Bác Hồ ở TP. Thanh Hóa, UBND tỉnh đã tổ chức lễ tiếp nhận chiếc trống đồng lớn nhất Việt Nam do gia đình ông Nguyễn Xuân Lâm (trú tại phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa) trao tặng.
  • (Dân Việt) - Ngoài vụ mua đôi lọ lục bình có nguồn gốc là đồ ăn cắp, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đinh Văn Hùng còn mua một chiếc trống đồng có niên đại khoảng 2.000 năm với giá 1,2 triệu USD.
  • (Dân Việt) - Từng hồi trống đầy đặn, khoẻ khoắn vang lên trong không gian tĩnh lặng của núi rừng như đưa người nghe ngược thời gian quay lại với những tiềm thức của cha ông về giá trị và ý nghĩa sự sinh tồn.
  • Từ bàn tay tài hoa của những người thợ xứ Thanh, 100 chiếc trống đồng sẽ được dâng lên Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội.