Máy bay bà già
-
Đau đớn hơn, tôi được biết sếp ly hôn người vợ kia và sắp cưới vợ mới. Vợ mới của sếp không ai khác, chính là Chi.
-
Cậu trai không tiếc sức “phục vụ” tôi mỗi lần chúng tôi mặn nồng, gần gũi, ngược lại tôi cũng không tiếc tiền chi cho cậu quản lí xài xả láng…
-
Năm ngoái, tôi phát hiện chồng qua lại với người phụ nữ hơn tuổi. Chị ta chat hẹn anh ở khách sạn cũ. Chị ta là người có địa vị xã hội, khoảng 40 tuổi.
-
Bà sắm cho tôi từ bộ quần áo hàng hiệu, đôi giày xịn đến lọ nước hoa đắt tiền. Ngoài giờ học ở trường, tối đến tôi tháp tùng bà đế các bữa tiệc của giới thượng lưu, đi chơi và… là bờ vai cho bà dựa mỗi đêm.
-
Anh nói, tôi vẫn là vợ chính thức, nhưng cô ấy cũng cần được thừa nhận. Chưa kể, anh còn nói hai người họ đã đầu tư một dự án, giờ tiền lương của anh phải đưa cho cô ấy. Sắp tới, tiền anh đưa về cho tôi sẽ giảm đi hơn một nửa.
-
Tôi từng hỏi mình là gì với cậu ta. Cậu ta nói là người yêu, người tình, nói sẽ yêu tôi 50 năm nữa và mối quan hệ vẫn lén lút như vậy. Khi tôi yêu cầu cậu ta chọn lựa giữa tôi và cô ấy. Cậu ta nói muốn bên tôi nhưng cũng không thể bỏ cô ấy và muốn duy trì mối quan hệ thế này.
-
Sau một thời gian rạn nứt vì chồng có "máy bay bà già", chúng tôi đã ngồi lại nói chuyện với nhau và cùng thống nhất sẽ bồi đắp lại hôn nhân. Tuy nhiên, chồng tôi vẫn nhắn tin cho bồ già mà anh ta cho rằng "chỉ tâm sự trong sáng".
-
Cũng không ít lần tôi mặc cảm vì tuổi tác, vì hoàn cảnh, nên đã chủ động tìm cách chia tay chàng trai ấy năm lần bảy lượt, thậm chí khiến em lo lắng phát ốm vì tôi. Em khóc rất nhiều và đòi tôi nối lại tình cảm. Em hứa rất nhiều với tôi, yêu tôi nồng nàn, tôi lại quay về bên em.
-
Nhưng, sự cố bắt đầu xảy ra khi em dâu tôi sinh con gái thứ 2. Khi cháu gái được 1 tuổi, em dâu bắt đầu ngoại tình, với một gã trai kém 11 tuổi.
-
Không thể ngờ có một ngày trai đẹp là tôi lại phải quỳ sụp dưới chân bà chủ giàu có, tuổi lớn gần gấp đôi tuổi mình để xuống nước van xin bà ta buông tha, trả lại tự do cho mình...