Máy bay bà già
-
Tôi trở thành tình trẻ của bà chủ và tất nhiên sau những cuộc bán sức trai cho quí bà hồi xuân, tôi nhận được món tiền boa hậu hĩnh mà tôi chắc rằng có chắt chiu dành dụm cả đời đi làm của tôi cũng không mơ nổi.
-
Và cuối cùng, trong một đêm mưa gió, anh về rất muộn, người có men rượu. Anh khóc và thú nhận với tôi chuyện đang ngoại tình. Người đàn bà mà anh cặp chính là bà sếp ở công ty. Chị ta goá chồng, nhiều tuổi hơn anh và... lắm tiền.
-
Tôi không phải mẫu đàn ông mạnh dạn trước phụ nữ, nhưng tôi lại rất thích cảm giác cô ấy ngủ vùi trong vòng tay tôi, thích những khi chúng tôi âu yếm và hôn nhau sau “chuyện ấy”.
-
Họ còn nói lấy nhau rồi về sẽ nhanh chán nhau thôi. Đàn ông hơn tuổi vợ nhiều như thế còn có nhiều chênh lệch trong quan điểm và cuộc sống vợ chồng, huống hồ đây lại là “máy bay bà già”.
-
Vinicius Junior đã không còn là chính mình từ khi dính tin đồn cặp kè với người đẹp hơn anh 5 tuổi Maria Julia Mazali.
-
Chiếc xe dừng lại ở một khách sạn nhỏ trong con phố vắng. Những mong chờ, thèm khát cảm giác lạ trong tôi dâng trào và chúng tôi lao vào nhau như những kẻ mới yêu thuở mười chín, đôi mươi; như đã chờ đợi nhau lâu lắm rồi.
-
Cho đến một ngày, sóng gió trong nhà bỗng nổi lên khi mẹ chồng tôi nói sẽ tái hôn. Vấn đề ở đây là, bà không chỉ tái hôn mà là tái hôn với một người đàn ông mới 30 tuổi.
-
Xuân Huy kể khi mới yêu, lúc đó anh mới chỉ 20 tuổi, trong lần đi chơi đầu tiên thấy trời nắng quá mới "buột miệng" rủ bạn gái vào khách sạn để tránh nắng, không ngờ "mất zin" luôn từ quyết định đó.
-
Đi vòng ra vườn sau thì thấy chồng đang nói chuyện điện thoại mặt rất căng thẳng. Em định gọi hỏi han thì giật mình khi lão liên tục nói đến vấn đề tiền nong, tình ái với người nào đó.
-
Cho đến một ngày, tôi về nhà ngoài dự kiến thì thấy nhà có khách là một phụ nữ lớn tuổi. Hai người nói chuyện như những người yêu nhau dù bà đó lớn hơn anh tôi phải đến 20 tuổi. Ăn uống xong, hai người tự nhiên âu yếm rồi vào phòng ngủ trưa với nhau.