Máy bay rơi ở Vũng Tàu: Con trai 2 tuổi chập chững bên bàn thờ cha

D.V (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 21/10/2016 11:16 AM (GMT+7)
Cậu con trai 2 tuổi của thiếu tá Dương Lê Minh chập chững qua lại bên bàn thờ cha trong lễ viếng, lễ truy điệu 3 phi công trong vụ máy bay rơi ở Bà Rịa - Vũng Tàu.
Bình luận 0

Ngày 21.10, tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (quận Gò Vấp, TP.HCM), Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 18, tổ chức lễ tang cho 3 phi công Dương Lê Minh, Đặng Đình Duy và Nguyễn Văn Tùng trên máy bay EC-130T2 hy sinh khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện theo nghi thức quân đội.

Clip: Xúc động lễ viếng 3 phi công hy sinh. Nguồn: Pháp luật TP.HCM

Trong không khí trầm mặc và thành kính, từng dòng người là đồng đội, thân nhân, bạn bè… đến thắp hương, chào vĩnh biệt những người lính của quân đội Việt Nam.

img

Con trai của thiếu tá Minh tại lễ truy điệu. Ảnh: VnExpress

img

Bé chập chững chạy qua chạy lại bên bàn thờ cha. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Nhiều người thân, bạn bè từ các tỉnh Khánh Hòa, Thanh Hóa, Hà Nam… cũng đến chào tiễn biệt 3 phi công hy sinh trong vụ máy bay rơi ở Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lễ tang không có nhiều nước mắt nhưng trên gương mặt những người thân, gia đình ba chiến sĩ hy sinh ai cũng kìm nén nỗi đau, sự mất mát lớn này.

img

Một người đến đễn lễ viếng không kìm được sự xúc động. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo VnExpress, tại lễ tang, mẹ và vợ của thiếu tá Dương Lê Minh mắt sưng húp, siết tay, tựa vào nhau còn cậu con trai 2 tuổi của anh chập chững qua lại bên bàn thờ cha.

Mẹ của thiếu tá Minh -  bà Lê Thị Minh Thủy, từng chịu nỗi đau khi chồng là phi công, Anh hùng Lực lượng vũ trang - Thượng tá Dương Văn Thanh - hy sinh khi bay huấn luyện ở Khánh Hòa năm 2005. Lúc máy bay gặp sự cố, ông đã cho học viên nhảy dù rồi cố gắng lái khỏi khu vực đông người, rơi xuống biển trong tư thế 2 tay giữ chặt cần lái.

img

Người thân phi công Dương Lê Minh nghẹn ngào tại tang lễ. Ảnh: Dân Việt

img

Nhiều người không kìm được nước mắt trước sự ra đi của các chiến sĩ. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Người thân của gia đình cho biết, anh Minh thần tượng cha mình từ nhỏ, mong muốn trở thành phi công như ông. Năm anh đậu vào Trường Sỹ quan Không quân cũng là năm thượng tá Thanh hy sinh. Mẹ và người thân của Minh sau này có khuyên anh không theo học phi công nữa nhưng anh vẫn quyết nối nghiệp bố.

img

img

Đồng đội đến tiễn đưa 3 phi công về nơi an nghỉ cuối cùng và viết sổ tang chia buồn. Ảnh: Dân Việt

Ghi nhận sự hy sinh của 3 phi công, Tư lệnh Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) đã ký quyết định truy thăng quân hàm. Ngày 20.10, Chủ tịch nước đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho thiếu tá Dương Lê Minh, truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho thượng úy Đào Đình Duy và thượng úy Nguyễn Văn Tùng.

Sau lễ viếng, lễ truy điệu, linh cữu 3 phi công sẽ được đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân Bình Hưng Hòa (TP.HCM).

Trước đó, lúc 7h40 ngày 18.10, máy bay trực thăng EC130 số hiệu VN 8632 của Trung tâm huấn luyện Tổng công ty trực thăng VN (Binh đoàn 18, Bộ Quốc Phòng), cất cánh từ sân bay Vũng Tàu để thực hiện bay huấn luyện đã gặp sự cố, rơi tại đỉnh núi Dinh thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thông tin về 3 phi công hy sinh trong vụ máy bay rơi ở Bà Rịa - Vũng Tàu

img

1. Đồng chí Thiếu tá Dương Lê Minh, Giáo viên.

Sinh ngày 07.10.1984.

Quê quán: Yên Thái, Yên Mô, Ninh Bình.

Trú quán: 250 Đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đồng chí Thượng uý Đặng Đình Duy, học viên.

Sinh ngày 12.6.1991.

Quê quán: Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam.

Trú quán: Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam.

3. Đồng chí Thượng úy Nguyễn Văn Tùng, học viên.

Sinh ngày 21.4.1991.

Quê quán: Đông Hương, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Trú quán: Số 8, Trần Oanh, phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.
 

(Nguồn: Thông tấn Quân sự)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem