Mẹ không cho tiền trả nợ chơi game, con uống thuốc sâu tự vẫn

Trọng Bình Thứ hai, ngày 18/08/2014 16:47 PM (GMT+7)
Vì không có tiền trả nợ cho chủ tiệm game, một "game thủ" đã tự kết liễu đời mình bằng thuốc trừ sâu.
Bình luận 0
Đó là trường hợp của Nguyễn Thanh Kiệt (28 tuổi, ngụ xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).

img

Ảnh minh họa.


Ngày 18.8, ông Nguyễn Văn Tổng (cha Kiệt) cho biết, khoảng 13h ngày 16.8, gia đình ông tá hỏa khi phát hiện Kiệt nằm bất động bên chai thuốc trừ sâu (Excenl Basa 50ND). Mặc dù được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó, nhưng Kiệt đã tử vong vào lúc 15h30 cùng ngày.

Theo ông Tổng, Kiệt làm nghề chạy xe ôm, đã nghiện game hơn 10 năm nay, hễ xong việc là Kiệt lại lao vào game. Thâu đêm suốt sáng, có bao nhiêu tiền là Kiệt chơi game hết bấy nhiêu.

Theo gia đình Kiệt, cách nay hơn tuần, Kiệt có ngỏ lời xin mẹ mình 5 chỉ vàng để trả nợ game tại địa phương, nhưng không được mẹ cho.

Một cán bộ thuộc Công an xã An Hảo cho biết, do gia đình nạn nhân không trình báo khi vụ việc xảy ra nên cơ quan chức năng chưa vào cuộc để điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem