Mẹ trùm khủng bố Osama bin Laden lần đầu "trải lòng" với truyền thông

Chủ nhật, ngày 13/01/2019 14:35 PM (GMT+7)
Gần 17 năm kể từ khi xảy ra vụ khủng bố rúng động thế giới 11.9, gia đình Osama bin Laden vẫn có ảnh hưởng nhất định trong xã hội Ảrập. Lần đầu tiên, Alia Ghanem, mẹ của trùm khủng bố Osama bin Laden trả lời phỏng vấn trên truyền thông.
Bình luận 0

"Tôi luôn tự hỏi, tại sao thằng bé lại trở nên như vậy"

Gia đình bà Alia Ghanem hiện sống ở thành phố Jeddah, Ả Rập Xê Út. Họ vẫn là một trong những gia đình giàu có ở đây. Bà Alia Ghanem ngồi trên chiếc ghế đặt ở góc căn phòng rộng rãi, mặc chiếc áo choàng có hoa văn rực rỡ, chiếc khăn trùm đầu màu đỏ.

Một bức ảnh của Osama bin Laden được đóng khung cẩn thận, đặt trên chiếc bàn nhỏ. Gần đó, là hai người con trai của bà, Ahmad và Hassan cùng người chồng thứ hai, Mohammed al-Attas - người đàn ông đã nuôi cả ba anh em Osama bin Laden. Mọi người trong gia đình đều có câu chuyện riêng để kể về người đàn ông liên quan đến sự nổi dậy của chủ nghĩa khủng bố toàn cầu.

img

Bà Alia Ghanem, mẹ của trùm khủng bố Osama bin Laden.

Trong nhiều năm, bà Ghanem luôn từ chối nói về Osama với tư cách là ông trùm của tổ chức khủng bố al-Qaida. "Cuộc sống của tôi rất khó khăn trong khoảng thời gian xa Osama. Thằng bé yêu tôi rất nhiều", bà Alia Ghanem, bây giờ đã ngoài 70 tuổi bắt đầu câu chuyện. Bà Ghanem chỉ vào ông al-Attas - một người đàn ông gầy gò, mặc bộ quần áo màu trắng nói tiếp, "al-Attas đã nuôi dưỡng Osama từ lúc ba tuổi. Ông ấy là một người tốt và rất tốt với Osama".

Trong tâm trí của bà Ghanem, cậu con trai đầu lòng là một cậu bé nhút nhát. "Thằng bé trở thành một nhân vật mạnh mẽ, khao khát, ngoan đạo trong những năm đầu học tập tại Đại học King Abdulaziz ở Jeddah. Đây cũng là nơi Osama bị truyền bá tư tưởng cực đoan. Một số người ở trường Đại học đã thay đổi thằng bé", bà Ghanem nói.

Một trong những người đàn ông Osama gặp ở trường đại học là Abdullah Azzam, một thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo. Sau này, Abdullah Azzam đã bị trục xuất khỏi Ả Rập Xê Út và trở thành cố vấn tâm linh của Osama. "Osama là một thanh niên tốt cho đến khi gặp một số người và bị "tẩy não". Tôi luôn bảo Osama tránh xa họ ra. Thằng bé không bao giờ nói cho tôi biết nó thực sự đang làm gì", bà Ghanem nói tiếp.

Lần cuối cùng gia đình gặp Osama ở Afghanistan vào năm 1999. Đó là một địa điểm gần sân bay. Osama rất vui khi gặp gia đình. Khi phóng viên hỏi rằng, bà có nghi ngờ Osama trở thành phần tử thánh chiến không?, bà Ghanem trả lời, "tôi không bao giờ nghĩ đến điều đó. Khi biết sự thật, tôi vô cùng thất vọng. Tôi không muốn những điều tồi tệ như vậy xảy ra. Tôi luôn tự hỏi, tại sao thằng bé lại trở nên như vậy", bà Ghanem nói.

Bà Ghanem nói về thời thơ ấu của mình ở thành phố Latakia, thuộc vùng duyên hải Syria. Bà lớn lên trong một gia đình Alawites - một nhánh của Hồi giáo Shia. Bà Ghanem chuyển đến Ả Rập Xê Út vào giữa những năm 1950. Trùm khủng bố Osama sinh ra ở Riyadh vào năm 1957. Bà ly dị với người chồng đầu tiên, sau đó kết hôn với al-Attas vào đầu những năm 1960. Bố của Osama có 54 đứa con với ít nhất 11 người vợ.

"Tất cả chúng tôi đều cảm thấy xấu hổ về Osama"

Khi bà Ghanem đi nghỉ ngơi trong một căn phòng gần đó, hai anh em của Osama tiếp tục cuộc trò chuyện. "Đã 17 năm rồi kể từ ngày 11.9 nhưng mẹ tôi vẫn từ chối nói về Osama. Bà ấy yêu Osama, luôn từ chối đổ lỗi cho Osama. Thay vào đó, bà đổ lỗi cho những người xung quanh. Bà ấy chỉ nhìn thấy mặt tốt nhưng không bao giờ nghĩ Osama là phần tử thánh chiến", Ahmad nói.

Ahmad cho biết thêm, anh và các thành viên trong gia đình cảm thấy "sốc" khi nghe tin về cuộc khủng bố hôm 11.9.2001 ở Mỹ. "Chúng tôi đã nghĩ ngay đến Osama. Từ người trẻ nhất đến người lớn nhất, tất cả chúng tôi đều cảm thấy xấu hổ về Osama. Chúng tôi biết sẽ phải đối mặt với hậu quả khủng khiếp. Tất cả các thành viên của gia đình chúng tôi ở nhiều quốc gia như Syria, Lebanon, Ai Cập và châu Âu đều trở lại Ả rập Xê Út. Ở Ảrập Xê Út, chúng tôi phải chấp hành lệnh cấm đi lại. Các cơ quan chức năng kiểm soát gia đình tôi. Tất cả các thành viên đều bị thẩm vấn và trong một thời gian, chúng tôi không được rời khỏi đất nước", Ahmad nói thêm.

Khi được hỏi về con trai út của Bin Laden, Hamza, 29 tuổi, người được cho là đang sống ở Afghanistan, những thành viên của gia đình Osama từ chối đề cập chi tiết. Được biết, năm ngoái, Mỹ đã đưa tên Hamza vào danh sách những tên khủng bố bị truy lùng trên phạm vi toàn cầu. "Hamza muốn trả thù cho bố nó. Tôi không muốn điều này xảy ra nữa. Nếu Hamza đứng trước mặt, tôi sẽ nói rằng, hãy suy nghĩ kỹ về những gì đang làm. Đừng lặp lại vết xe đổ của Osama", Hassan nói.

Tường Phạm (Cảnh Sát Toàn Cầu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem