Mẹ Văn Toàn tâm sự khoảnh khắc nhìn con "xé lưới" Olympic Syria

Hoàn Minh Chủ nhật, ngày 02/09/2018 14:30 PM (GMT+7)
Từ sáng sớm đã lên xe từ Hải Dương xuống Hà Nội để chuẩn bị đón con, bà Tăng Thị Đua - mẹ Văn Toàn đã chia sẻ khoảnh khắc xúc động khi Toàn "xé lưới" Syria đưa Olympic Việt Nam vào bán kết ASIAD 18.
Bình luận 0

Đúng dịp nghỉ lễ 2.9, trời lại đổ mưa nhưng từ 10 giờ sáng nay đã có rất đông cổ động viên, bạn bè, người thân các tuyển thủ Olympic Việt Nam có mặt tại sân bay để chào đón, chia vui cùng thầy trò HLV Park Hang-seo. Cha mẹ Văn Toàn là ông Nguyễn Văn Tạo, bà Tăng Thị Đua hồ hởi chụp ảnh lưu niệm, chia sẻ cùng báo chí.

img

Mẹ Văn Toàn hạnh phúc khi kể về khoảnh khắc con trai ghi bàn vào lưới Olympic Syria. Ảnh: Hoàn Minh

Bà Đua bày tỏ: "Suốt vòng bảng ASIAD, Toàn không được ra sân nên tôi hiểu cháu cũng nóng lòng thể hiện mình lắm. Nhưng hơn cả, U23 trước đây và Olymnpic Việt Nam hiện nay là một gia đình, bậc phụ huynh như chúng tôi đều quen biết nhau cả và có niềm tin vào cách cầm quân của HLV Park Hang-seo".

Nói về trận tứ kết với Olympic Syria, mẹ Văn Toàn nhớ lại: "Gia đình tôi xem ti vi mà hồi hộp trong từng pha bóng. Trận đấu phải kéo dài tới hiệp phụ, đối thủ rất to khỏe nên không tránh khỏi sự lo lắng.

Thật không thể diễn tả nổi cảm xúc khi Toàn ghi bàn đưa Olympic Việt Nam vào bán kết. Hạnh phúc vô cùng, tôi cũng chỉ nhớ mình đã hét toáng lên vì vui sướng, tự hào về con trai của mình cùng toàn đội".

Chốt lại, bà Đua bộc bạch: "Cuối cùng Olympic Việt Nam đã không thể giành được huy chương ASIAD. Nhưng lọt vào tốp 4 cũng tuyệt vời lắm rồi. Phía trước các cháu còn tương lai và chúng tôi tin toàn đội sẽ khẳng định được mình ở AFF Cup cuối năm nay".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem