Mẹ vợ kể tội con rể đòi ra ở riêng chỉ vì chuyện... con chó

Đinh Đang Thứ hai, ngày 14/10/2019 00:12 AM (GMT+7)
Nhiều lần, Minh tưởng mẹ vợ ghét chó, mang đồ của nó đi vứt. Chàng trai này còn lắp camera trong nhà vì sợ mẹ vợ đem cho hoặc bán con chó.
Bình luận 0

Cặp mẹ vợ - con rể Phạm Hiệp và Văn Minh mang đến nhiều câu chuyện hài hước trong tập mới nhất của chương trình "Mẹ vợ - Con rể". 

"Mọi xích mích từ con chó mà ra. Cô thấy nó cưng chó quá, suốt ngày thấy chăm chó, đến độ mà quên mình luôn. Mua đồ ăn cho chó còn sang hơn cho mình, cả trăm ngàn một bị thức ăn.

Tết gửi chó đi chơi mà gửi con chó một trăm ngàn một ngày" - bà Hiệp kể tội con rể về chuyện thú cưng của anh chàng.

img

Anh chàng này chia sẻ còn phải lắp camera trong nhà vì sợ mẹ vợ đem cho hoặc bán mất chó yêu.

=> Mẹ vợ kể tội con rể đòi ra ở riêng chỉ vì chuyện... con chó:

"Thật ra con chó chỉ là một phần thôi... Bọn em cưng nó như con mà mẹ cũng không vui. Sống được một thời gian rồi, bọn em muốn trải nghiệm cuộc sống bên ngoài. 

Khi kết hôn mà ở cùng gia đình thì nó hơi bị thoải mái quá. Bọn em cũng muốn ra ngoài, dành dụm tiền mua nhà xem thế nào. Thực ra con chó chỉ là cái cớ tạm thời thôi ạ" - Minh thú nhận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem