Messi và sự ngộ nhận đang "giết chết" một huyền thoại

Thứ tư, ngày 29/06/2016 16:00 PM (GMT+7)
Lionel Messi phải chăng đã trút được gánh nặng của sự kỳ vọng mà người Argentina dồn cho anh bấy lâu, khi quyết định chia tay ĐTQG ở tuổi 29? Nếu đúng vậy, đây lại là một sự ngộ nhận nữa trong “cuộc tình” giữa Leo với La Albiceleste.
Bình luận 0

Bi kịch bắt đầu khi được so sánh với Maradona

“Đối với tôi, chuyện về ĐTQG đã kết thúc. Tôi đã làm tất cả những gì có thể. Thật đau lòng khi không thể trở thành nhà vô địch”, Lionel Messi đã tuyên bố như vậy ngay sau khi thua trận chung kết thứ 4 trong màu áo ĐTQG, bao gồm 3 tại Copa America và 1 ở World Cup.

img

Lionel Messi cho rằng anh phải chịu trách nhiệm trong thất bại kỳ này.

Ắt hẳn khi thốt ra những lời đó, Lionel Messi cảm nhận rõ anh không thể là người dẫn dắt đội tuyển quê hương lên đỉnh vinh quang như Diego Maradona vĩ đại.

Nghiêm trọng không kém, có lẽ Lionel Messi cho rằng anh phải chịu trách nhiệm trong thất bại kỳ này, vì sút vọt xà ở lượt đầu của loạt đá luân lưu khiến giấc mơ vô địch Copa America của Argentina thêm một lần tan vỡ.

Nhưng theo Cesar Luis Menotti – ông thầy từng giới thiệu Diego Maradona ở World Cup 1982 cũng như gắn bó với “Cậu bé vàng” tại Barcelona, Lionel Messi không cần giữ lời hứa trong trường hợp này. Bởi lẽ, đây chỉ là kết quả của một sự ngộ nhận khác.

Và thật trớ trêu, sự ngộ nhận lớn nhất trong sự nghiệp Lionel Messi lại chính là việc so sánh anh với Diego Maradona. Nguyên nhân không khó hiểu: Cả hai đều được xem như những gã khổng lồ của thế giới bóng đá, bất chấp chiều cao khiêm tốn (Diego Maradona 1m65, Lionel Messi 1m70).

Vì vậy, Lionel Messi đã phải chịu áp lực cực lớn, ngay từ lúc mới nổi trong màu áo ĐTQG, như nhận định của Norberto Debbag – một chuyên gia trong lĩnh vực y học thể thao.

Áp lực ấy khiến không chỉ người hâm mộ, mà cả giới chuyên môn, ban huấn luyện ĐTQG, các tuyển thủ và bản thân Leo mặc nhiên cho rằng anh vừa phải là thủ lĩnh, vừa phải tỏa sáng trên sân và ghi những bàn mang tính quyết định để đem đến thành công cho La Albiceleste như “Cậu bé vàng” huyền thoại, chí ít như ở Mexico 1986.

Không được đá theo cách mà Maradona được hưởng

Sở dĩ cho rằng so sánh Lionel Messi với Diego Maradona lại là ngộ nhận lớn nhất trong sự nghiệp của Leo đơn giản chỉ vì khi mãi cắm đầu lao vào phân tích và đánh giá, tất cả đều bỏ qua sự thật rằng Diego Maradona đã được trao vai trò thích hợp với ông nhất, trong lúc dường như chưa ai nói điều đó với Lionel Messi!

img

Hầu hết đều ngộ nhận để giống Maradona, nhiệm vụ chủ yếu của Messi phải cầm bóng xâm nhập vùng cấm đối phương rồi ghi bàn.

Đây là ý kiến của Cesar Luis Menotti, sau khi quan sát lối chơi của Lionel Messi để phê bình các đồng nghiệp mà mới nhất là Gerardo Martino nắm ĐTQG dự Copa America 2016.

Vì dường như tới nay, hầu hết đều có chung ý tưởng là lúc bóng đến chân Leo, ngay cả khi cách khung thành đến 20-30m, nhiệm vụ chủ yếu của “số 10” phải là cầm bóng xâm nhập vùng cấm của đối phương rồi ghi bàn.

Trong các đời HLV Tuyển Argentina, xem ra chỉ có... Diego Maradona không đặt nặng vấn đề Lionel Messi phải ghi bàn. Bằng chứng là tại World Cup 2010, “Cậu bé vàng” xếp Leo ở vị trí “số 10” phía sau cặp tiền đạo trong sơ đồ 4-3-1-2 với 3 tiền vệ trung tâm ở phía sau.

Phương án đó tỏ ra rất hiệu quả do Lionel Messi liên tiếp có những pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn ở 3 trận liền thắng Hàn Quốc, Hy Lạp ở vòng bảng rồi Mexico ở vòng 1/8 trước lúc thua Đức.

Quan trọng không kém là khi phân tích về thất bại ở giải này, không ai chỉ trích Diego Maradona dùng sai Lionel Messi, mà chỉ phê bình ông quá ngây thơ nên chỉ dùng 1 tiền vệ trụ chống Die Mannschaft.

Hãy trở lại La Albiceleste để chinh phục World Cup 2018

Và khi ấy, hầu như tất cả đều không nhận ra sự ngộ nhận chính là ở đây: Nếu xem Lionel Messi như bản sao của Diego Maradona, vậy tại sao không trao cho anh nhiệm vụ giúp ĐTQG thi đấu tốt hơn, còn ghi bàn là việc của người khác?

img

Sẽ bước sang tuổi 31 lúc World Cup khởi tranh ở Nga, Messi rõ ràng vẫn còn cơ hội lên đỉnh thế giới như Maradona.

Bởi lẽ, Diego Maradona tỏa sáng chính là do được phép thi đấu như vậy, nên trong sơ đồ chiến thuật, ông không phải là cầu thủ đá ở vị trí cao nhất. Phía trước ông thường còn có Jorge Valdano. Thỉnh thoảng lại thêm Pedro Pasculli.

Vì như nhận định của Cesar Luis Menotti, Diego Maradona cần có đồng đội xung quanh để chuyền bóng. Mục tiêu của ông là gắn kết họ và tạo cơ hội, nhiệm vụ của đồng đội là ghi bàn. Tất nhiên, điều đó không ngăn Diego Maradona ghi bàn, nhưng đối với “Cậu bé vàng”, đây chưa phải điều quan trọng nhất. Do đó, cũng đừng ngộ nhận rằng Diego Maradona  đủ sức một mình đưa ĐTQG đến vinh quang.

Những giọt nước mắt của "Cậu bé vàng" sau chung kết World Cup 1990 thua Đức khẳng định sự bất lực ấy. Đó là điểm khác biệt quan trọng giữa Diego Maradona với Lionel Messi ở ĐTQG. Tại sao Leo không cho rằng cùng gánh trách nhiệm ở trận chung kết Copa America 2016 còn phải có Gonzalo Higuain và Sergio Aguero, những tiền đạo lẽ ra cần ghi bàn trong 120 phút? Hoặc nếu Lucas Biglia không sút hỏng 11m, Argentina đã là đội vô địch?

Bởi vậy, đây cũng là lý do có thể khiến Lionel Messi rút lại tuyên bố chia tay ĐTQG. Vì cũng như Diego Maradona và bao người Argentina khác, Cesar Luis Menotti không muốn thấy “cuộc tình” giữa Lionel Messi với La Albiceleste kết thúc cay đắng như vậy ở tuổi 29, đặc biệt khi World Cup 2018 đang đến rất gần.

Bởi ai cũng có lần sai, thậm chí lạc lối suốt thời gian dài như Lionel Messi cũng không là chuyện hiếm. Điều quan trọng chỉ là khi hiểu ra vấn đề, có còn thời gian để làm lại hay không?

Sẽ bước sang tuổi 31 lúc World Cup khởi tranh ở Nga, Lionel Messi rõ ràng vẫn còn cơ hội lên đỉnh thế giới như Diego Maradona, một khi rủ bỏ được sự ngộ nhận. Lúc đó, những giọt nước mắt của Leo trên sân MetLife có khi càng ý nghĩa hơn của “Cậu bé vàng” tại Rome, sau khi Argentina thua Đức ở chung kết World Cup 1990.

Minh Châu (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem