Mờ mắt

Thứ hai, ngày 15/04/2013 19:11 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đoàn du lịch do Đường Tăng dẫn đầu, gồm 4 thầy trò và con ngựa bạch, đi du lịch phương Nam, nhân kỷ niệm một ngàn mấy trăm năm thỉnh kinh thành công rực rỡ. Đến tỉnh Trà Vinh, bỗng xa xa thấp thoáng một ngôi chùa. Đường Tăng bảo Ngộ Không:
Bình luận 0

- Con hãy dùng mắt lửa tròng vàng xem đấy là đâu?

Ngộ Không trợn mắt nhìn một hồi, rồi bất lực:

- Thưa sư phụ, không biết nơi đó có gì mà làm cho con mờ mắt, không nhìn rõ được.

Đường Tăng phân vân:

- Lạ quá, chúng ta đã thành chính quả, có yêu quái nào che mắt được ta...

Đoàn đi nhanh đến nơi, thì đúng là một ngôi chùa. Vị trụ trì nghe tin vội bước ra thi lễ rước vào chánh điện. Bát Giới, Sa Tăng đồng thanh chỉ lên tường:

- Sư phụ xem kìa, chỗ này đáng lẽ thờ Phật, nhưng lại có hình ảnh của ai đâu không biết.

Vị trụ trì vội đỡ lời:

- Thưa các vị thánh tăng, đó là hình ảnh của nhà tài trợ trùng tu chùa cùng toàn thể gia đình đấy ạ.

Đường Tăng thở dài:

- Thảo nào Ngộ Không có mắt thần còn phải mờ vì… tiền tài trợ, thì mắt người trần cũng mờ là phải rồi!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem