Mối tình đầu không thỏa

Thứ năm, ngày 20/10/2011 10:25 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Khi mành lưới của Myanmar rung lên 16 năm trước bởi bàn chân Minh Chiến trong trận bán kết bóng đá nam ở Thái Lan, bóng đá Việt Nam đã bước vào một cơn mơ vàng đằng đẵng. 8 lần đau xót nhìn ngôi vị cao nhất thuộc về tay người khác khi mình đã chạm gần tay: Đau, xót và tiếc nuối... Nhưng giờ ta vẫn trắng tay!
Bình luận 0

Gặp Myanmar để chúng ta biết rằng: Năng lực Việt là không giới hạn, gặp Myanmar để hiểu rằng: Khát vọng Việt lúc nào cũng hừng hực, gặp Myanmar để biết: Tình yêu với trái bóng tròn của gần 100 triệu người dân Việt đã được tiếp lửa đam mê qua nhiều thế hệ để đến bây giờ vẫn còn đầy "lửa"…

Nhưng việc "chỉ" nhìn vào Myanmar là lỗi lớn nhất mà bóng đá Việt Nam gặp phải khi chinh phục đỉnh cao trong những năm sau khoảnh khắc kỳ diệu 16 năm trước. Khi Myanmar bị xuống dốc, trong những năm sau đó, bóng đá Việt Nam lại "chỉ" lấy Thái Lan làm ngưỡng, mọi phương án, mọi tính toán chỉ nhằm đánh bại "người vô địch này", vì thế mà nhiều lần chúng ta đã vượt qua Thái Lan oanh liệt nhưng vinh quang vẫn không đến.

Việc chiến thắng Myanmar trong tối hôm qua không làm nhiều người mừng rỡ vì giờ họ đã là kẻ "dưới cơ". Thế là nhầm, thế là sai! Chiến thắng trước Myanmar gần 20 năm trước đã nhen lên trong lòng bóng đá Việt Nam một khát vọng và khát vọng ấy đến bây giờ là ngút trời: Vô địch SEA Games - không có đối thủ nào là "dưới cơ" cả.

Vì thế, nếu Malaysia là đối thủ lớn nhất của ta tại SEA Games này thì hãy nên coi họ là một cái mốc chứ đừng coi đó là cái đích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem