Mong ngày hội ngộ Manolo

Thứ hai, ngày 25/06/2012 12:35 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Rạng sáng qua (24.6), Tây Ban Nha đã thắng Pháp để giành quyền vào bán kết. Với tôi, ở cặp đấu tứ kết ấy, đội nào thắng cũng được, bởi đội bóng tôi yêu mến là Hà Lan đã bị loại sớm, nhưng tôi vẫn thấy vui chút đỉnh khi Tây Ban Nha giành quyền đi tiếp.
Bình luận 0

Lý do thì đơn giản thôi, tôi rất háo hức với cơ hội được nhìn tận mắt, và nếu may mắn hơn thì được trò chuyện với cổ động viên số một của họ là Manolo.

Manolo là ai? Chẳng nói thì có lẽ những tín đồ túc cầu giáo cũng biết, người đàn ông to béo có tên thật Manuel Caceres Artesero, quê ở Valencia (Tây Ban Nha) này là một hình mẫu đáng học tập với bất cứ cổ động viên nhiệt thành nào của bóng đá.

img
Manolo, cổ động viên nổi tiếng nhất của đội tuyển Tây Ban Nha.

Ngày tôi còn chưa sang Ukraina, khi đến sân Cột Cờ (cũ), Hàng Đẫy, tôi hâm mộ anh Mạnh "béo" nức tiếng ở nước mình lắm. Nhưng nếu so về độ cuồng tín với đội nhà, anh Mạnh "béo" nhà ta chắc chắn còn kém Manolo mấy bậc. Manolo đã hy sinh tất cả, từ gia đình, công việc đến tiền bạc, nhưng ông đã khẳng khái tuyên bố: "Nếu được chọn lại, tôi vẫn không thay đổi quyết định của mình".

Ngày xưa, cách đây tròn 3 thập kỷ, Tây Ban Nha có chơi xuất sắc, có tạo ra được đấu pháp tiqui-taca lừng lẫy và gây quyến rũ như bây giờ đâu. Nhưng, với tình yêu bất diệt, Manolo đã "bám càng" để cổ vũ đội bóng quê hương qua 8 kỳ World Cup, 7 kỳ Euro, chưa kể những trận vòng loại mà lắm khi trên khán đài, ông là cổ động viên duy nhất của Tây Ban Nha.

Thậm chí, khi bị mang tiếng "ăn bám" hoặc bỏ bê cái quán bar ở sát sân Mestalla tại xứ Valencia, ông cũng mặc kệ để rồi bây giờ, ông đương nhiên được coi là thành viên chính thức của đội tuyển Tây Ban Nha (theo tôi được biết) trong mỗi kỳ cuộc. Yêu bóng đá là phải như thế, nhưng học theo Manolo đâu phải dễ!

Biết là không dễ, nhưng hôm nay, chắc chắn tôi sẽ ra ga mua vé, sắp xếp công việc để tới Donetsk, để tìm cách mua một vé vào sân Donbass Arena và được nhìn tận mắt ông Manolo béo bự xách theo chiếc trống có dòng chữ huyền thoại "El bombo de Espana" và cái tên "Manolo" in trên đó.

Manolo đã từng từ chối nhiều đề nghị quảng cáo béo bở để kiếm tiền cho bản thân dù ông chẳng có tiền (trước kia thường xuyên phải… đi nhờ). Ngày 27.6 tới, trong trận bán kết Tây Ban Nha- Bồ Đào Nha, tôi mong thấy ông và cầu chúc tiếng trống xung trận của ông sẽ mang lại may mắn cho đội nhà, trong cuộc so tài giữa hai đại diện ưu tú ở bán đảo Iberia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem