Một nhà ngoại giao tự tử giả, chết thật

Thứ năm, ngày 07/07/2011 13:40 PM (GMT+7)
Dân Việt – Một nhân viên đại sứ quán Ai Cập ở Anh đã thử giả vờ tự tử để thay đổi cách suy nghĩ của mình về cuộc sống bằng cách trèo lên nóc nhà đại sứ quán, song không may trượt chân và…chết thật.
Bình luận 0
img
Tòa nhà nơi ông Fayed "thử" tự tử.

Ông Ayman Mohammed Fayed, 41 tuổi, bị thương nặng khi ông bị trượt chân từ trên nóc nhà đại sứ quán, rơi xuống lối vào của tòa nhà ở trung tâm thủ đô London.

Được biết, do muốn thử cảm giác trước khi "tự tử" nên nhà ngoại giao này đã để lại một bức thư được viết bằng tiếng Ả Rập, trong đó dặn dò: “Hãy chăm sóc những đứa trẻ của tôi”.

Ông Fayed đã cởi bỏ giày dép và đồng hồ, khóa cửa văn phòng, trước khi leo lên một chiếc ghế để bên ngoài cửa sổ.

Nhiều nhân chứng cho biết, ông Fayed đã cố quay trở vào, tuy nhiên, mọi nỗ lực thất bại khi ông trượt chân rơi xuống.

Hiện các nhà điều tra đã tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo DM
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem