Một thanh niên bị cắt cổ, toàn thân ám khói trong nhà cháy

Thứ ba, ngày 21/02/2012 14:20 PM (GMT+7)
Tại hiện trường, anh Nguyễn Trung Hải (32 tuổi, con trai chủ nhà) nằm trên ghế với vết cắt ở cổ, toàn thân bị ám khói đen. Nạn nhân ngay lập tức được các cảnh sát cứu hỏa bê trên ghế đưa đi cấp cứu.
Bình luận 0

11h trưa nay, người dân ở ngõ 22 phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội) hốt hoảng hô hoán khi phát hiện ngôi nhà 4 tầng ở đây bốc khói nghi ngút.

Do căn nhà đóng kín cửa từ sáng, không ai có thể vào trong nên người dân đã phải hạ cầu dao phía ngoài cột điện, tránh gây chập cháy.

img
Căn nhà 4 tầng bị khói bao trùm

Khi 3 xe cứu hỏa của PCCC Hà Nội đến hiện trường, đám cháy đã lan rộng. Do nhà nằm sâu trong ngõ nên việc đưa các phương tiện chữa cháy vào gặp nhiều khó khăn. Lính cứu hỏa phải phá cửa xông vào.

Tại hiện trường, anh Nguyễn Trung Hải (32 tuổi, con trai chủ nhà) nằm trên ghế với vết cắt ở cổ, toàn thân bị ám khói đen. Nạn nhân ngay lập tức được các cảnh sát cứu hỏa bê trên ghế đưa đi cấp cứu.

img
Cảnh sát cứu hỏa đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: Chu Hiền.

Một người hàng xóm cho biết, anh Hải bị nghiện và mấy ngày gần đây đã xích mích với người nhà.

Sau hơn một giờ, đám cháy được khống chế. Vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực dân cư đông đúc nên gây hoảng loạn cho người dân xung quanh.

Theo VnExpress
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem