Mourinho sợ bị bắt cóc Đức

Thứ tư, ngày 24/04/2013 22:08 PM (GMT+7)
Chín năm trước, Mourinho từng bị bắt cóc “hụt” trên đất Đức. Thế nên, mỗi lần hành quân đến nơi này, Người đặc biệt đều như vào miền đất dữ. Ông rất hay thua tại Đức, hơn nữa còn bị người Đức ghét vì nhiều lý do.
Bình luận 0

Năm 2010, Mourinho đã dẫn dắt Inter Milan đánh bại Bayern Munich ở chung kết Champions League. Khi đó Người đặc biệt vênh váo: “Bóng đá Đức giàu truyền thống, nhưng đừng quên người Đức rất hay thua ở các trận chung kết. Hãy nhìn vào lịch sử World Cup. Hay nhìn vào Bayern ở các trận chung kết Champions League 2010 và 1999”.

 img
 

Có vẻ Mourinho… đúng, 2 năm sau phát biểu trên, Bayern lại thua ở chung kết Champions League (2012) nhưng chính CLB Đức này đã đánh bại Real của Mourinho ở bán kết.

Năm ngoái, Mourinho đến Đức với 2 vệ sĩ riêng. Vợ và 2 con của Mourinho phải ở lại Madrid vì lý do an toàn. Trên một diễn đàn của các fan bóng đá Đức, một nhóm CĐV tự nhận là “Những người Đức phát xít mới” đã gửi lời nhắn nhủ đến Mourinho: “Hãy tôn trọng nước Đức, Mourinho! Đừng quên cả thế giới từng co rúm dưới chân Hitler”.

Real đã nhờ đại sứ quán TBN ở Đức yêu cầu tăng cường công tác an ninh cho trận Bayern – Real và cả khách sạn nơi Real trú ngụ. Hệt như trong một bộ phim trinh thám, Mourinho không có tên trong danh sách các thành viên Real đăng ký với khách sạn nơi Kền kền trắng đóng quân. Bảo mật tuyệt đối!

Ít người biết Mourinho ở phòng nào, trừ chủ khách sạn, vệ sĩ của Mourinho, trưởng đoàn của Real và trưởng ban an ninh của cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ cho “yếu nhân to mồm” người BĐN. Còn có tin thật ra Mourinho ở đến 2 khách sạn chỉ trong 1 đêm.

Đó không phải lần đầu Mourinho sợ bị bắt cóc tại Đức. Trước trận chung kết Champions League năm 2004 giữa FC Porto và Monaco diễn ra tại sân Veltins Arena của Schalke 04, Reinaldo Teles (Phó giám đốc Porto) nhận được 8 tin nhắn nhờ gửi lời với Mourinho.

Tò mò, Mourinho gọi điện theo số máy lạ thì hoảng hồn khi nghe những lời đe dọa: “Mày nghĩ mày là người giỏi nhất hả, thằng chó đẻ? Tụi tao để tội cho mày đến sau trận đấu vào ngày mai. Sau trận đó, coi như mày đã chết, bởi ngay khi trở lại Oporto thì số phận của mày đã được định đọat”.

Mourinho run lẩy bẩy. Ông lập tức nhờ ban lãnh đạo Porto nhờ cảnh sát can thiệp. Chủ tịch Porto Pinto da Costa đến gặp Mourinho, đảm bảo chắc như đinh đóng cột rằng sẽ không có bất kỳ sự cố nào xảy ra: “Anh và gia đình sẽ có vệ sĩ riêng”. Da Costa tế nhị không hỏi Mourinho có ân oán gì với "xã hội đen", nhưng có hỏi Chủ tịch Porto cũng hiểu sẽ chẳng nhận được câu trả lời thật nên thôi. Hành động thay lời nói mới chắc cú!

Danh tánh của kẻ đã gọi cú điện thọai khủng bố sau đó được cảnh sát xác nhận: đó là một tay anh chị khét tiếng trong thế giới ngầm. Hắn ta từng không ít lần ra tù vào khám, và bị quy kết hàng chục tội. Ngay khi lực lượng cảnh sát biết chuyện, một ban điều tra vụ án lập tức được thành lập. Đối tượng đã đe dọa Mourinho lãnh đạo một tập đòan tội ác lớn, cho nên không dễ ngăn ngừa mọi thảm họa từ diện tình nghi rộng.

Kinh nghiệm nhớ đời tại Veltins Arena và ở Munich mùa trước giúp Mourinho rút ra kinh nghiệm: cẩn tắc vô ưu, chưa xảy ra không có nghĩa sẽ không xảy ra. “Nếu không vì không thể làm khác, Mourinho chẳng đời nào thích đến Đức. Anh ấy không hiểu vì sao khán giả Đức lại thiếu thân thiện thậm chí có phần quá khích”, bà vợ Matilde của Mourinho đã nói như thế trên tờ A Bola (BĐN) hồi năm ngoái.

Theo Thể thao 24h
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem