Mourinho "sốc" với kết quả bốc thăm Champions League

Đông Hưng (theo Metro) Thứ sáu, ngày 28/08/2015 13:50 PM (GMT+7)
Khi lễ bốc thăm vòng bảng Champions League mùa giải 2015/16 khép lại, HLV Jose Mourinho đã chau mày. Không phải vì các đối thủ ở bảng G của Chelsea quá mạnh, mà vì lịch trình phải di chuyển của đội bóng này.
Bình luận 0

Đêm qua, UEFA đã tiến hành lễ bốc thăm chia bảng Champions League mùa giải 2015/16. Khi những lá thăm được xướng lên, các CĐV Chelsea đã mừng thầm. Đội bóng của họ rơi vào bảng G, cùng với Porto, Dynamo Kiev và Maccabi Tel Aviv.

Porto là đội bóng cũ của HLV Jose Mourinho, từng nhiều năm tiến sâu tại Champions League. Thế nhưng thời điểm này, đội chủ sân Dragao đã sa sút rất nhiều. Mùa trước, Porto bị Benfica qua mặt tại giải VĐQG Bồ Đào Nha và chỉ xếp thứ 2. Chưa hết, trong những ngày hè vừa qua, họ còn lần lượt bán đi những ngôi sao tốt nhất của mình như Danilo, Jackson Martinez hay Alex Sandro… Trong khi đó, những Dynamo Kiev và Maccabi Tel Aviv đều bị đánh giá khá thấp.

img

Mourinho ngán ngẩm trước lịch trình di chuyển của Chelsea.

Rõ ràng, xét về mọi khía cạnh, Chelsea đều vượt trội so với những đối thủ còn lại trong bảng và nhiều người tin rằng, ngôi đầu bảng khó thoát khỏi tay họ. Vậy tại sao HLV Mourinho lại chau mày? Có lý do của nó cả. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã thực sự sốc khi nhìn vào lịch trình di chuyển của Chelsea ở vòng bảng Champions League năm nay.

Họ sẽ phải lần lượt di chuyển tới Bồ Đào Nha, Ukraine và Israel. Tính chi ly, tổng quãng đường mà nhà ĐKVĐ Premier League chuẩn bị phải di chuyển lên tới 14.780 km. Quãng đường mà Chelsea phải di chuyển nhiều hơn rất nhiều so với M.U, Arsenal và thậm chí còn gần gấp đôi Man City. Số quãng đường Arsenal di chuyển là 9.485 km, với M.U là 8.774 km, còn của Man City là 7.792 km.

Trong một mùa giải mà Chelsea phải tham dự tới 4 mặt trận và đều đặt mục tiêu tiến sâu, rõ ràng việc phải di chuyển quãng đường quá dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới thể lực của các cầu thủ. Chưa kể vì các trận đấu tại Champions League đều diễn ra vào khoảng 17h45 (theo giờ châu Âu), vậy nên khi trận đấu khép lại và di chuyển trở về nước, thì các chuyến bay cũng phải gần sáng mới tới nơi. Mourinho vốn là người rất quan tâm tới các chi tiết nhỏ, vậy nên ông không thể vui khi các học trò của mình chuẩn bị trải qua những cuộc hành xác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem