M.U 0-1 Newcastle: Tiền vệ gốc Việt "hạ sát" Quỷ đỏ

Thứ bảy, ngày 07/12/2013 21:39 PM (GMT+7)
Ở trận đấu sớm vòng 15 Premier League tiền vệ gốc Việt-Yohan Cabaye đã tỏa sáng rực rỡ khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Newcastle vượt qua đội chủ nhà M.U với tỷ số tối thiểu với tỷ số 1-0.
Bình luận 0
Đội hình xuất phát:

img

M.U: David De Gea; Rafael Da Silva, Nemanja Vidic, Jonny Evans, Patrice Evra; Luis Nani (Zaha 68'), Phil Jones, Tom Cleverley (Anderson 69'), Adnan Januzaj; Javier Hernandez, Robin van Persie.

Newcastle: Tim Krul; Mathieu Debuchy, Mike Williamson, Fabricio Coloccini, Davide Santon; Moussa Sissoko, Vurnon Anita, Cheikh Tiote, Yohan Cabaye, Yoann Gouffran (Ben Arfa 57'); Loic Remy.

Bàn thắng: Cabaye (61').

Với quyết tâm giành chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi Arsenal cũng như giúp ông thầy David Moyes bớt đi áp lực, các cầu thủ M.U đã chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Andre Marriner.

Tuy nhiên, Newcastle đã cho thấy, họ không phải là “tay mơ” khi bình tĩnh chơi áp sát và không ngần ngại va chạm để hạn chế các pha bật tường ăn ý của đương kim vô địch.

Sang hiệp 2, M.U vẫn tiếp tục tấn công trong bế tắc. Bên kia chiến tuyến, Chích chòe vẫn tiếp tục trung thành với chiến thuật phòng ngự, phản công của mình.

Phút 61, từ bên cánh phải, Sissoko (7-Newcastle) thực hiện pha bứt tốc loại bỏ Evra (3-M.U) trước khi chuyền ngang vào trong vòng cấm để Cabaye (4) bình tĩnh thực hiện cú dứt điểm khẽ chạm chân Vidic (15-M.U) rồi đi thẳng vào góc xa, mở tỷ số cho Newcastle.

Không còn gì để mất, M.U buộc phải dồn toàn lực lên để tấn công. Tuy nhiên, ngay cả khi tung cả Wilfred Zaha, Anderson và Antonio Valencia vào sân, Quỷ đỏ vẫn không thể đảo ngược được tình thế và đành đón nhận trận thua thứ 2 liên tiếp. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1972, M.U phải đón nhận thất bại trên sân nhà trước Newcastle.

Kết quả này khiến M.U vẫn tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Premier League với 22 điểm sau 15 vòng đấu, kém đội đầu bảng Arsenal 12 điểm.

Diễn biến trận đấu:

Hết giờ. Tỷ số chung cuộc là 0-1 nghiêng về phía đội khách Newcastle.

Phút 90+1, Anita (8-Newcastle) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Zaha (29-M.U).

Phút 87, từ quả đá phạt bên cánh trái, Januzaj (44-M.U) treo bóng vào trong vòng cấm nhưng Coloccini (2-Newcastle) đã kịp đánh đầu phá bóng giải nguy.

Phút 83, Debuchy (26-Newcastle) rời sân nhường chỗ cho Yanga-Mbiwa (13).

Phút 78, Cabaye (4-Newcastle) rời sân nhường chỗ cho Shola Ameobi (23).

Phút 77, Antonio Valencia (25-M.U) được tung vào sân thay Rafael (2).

Phút 74, Zaha (29-M.U) có bóng trong vòng cấm và tung ra cú cứa lòng chân phải đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Newcastle.

Phút 69, Cleverley (23-M.U) rời sân nhường chỗ cho Anderson (8).

Phút 68, Wilfred Zaha (29-M.U) được tung vào sân thay Nani (17).

Vào! M.U-Newcastle: 0-1. Phút 61, từ bên cánh phải, Sissoko (7-Newcastle) thực hiện pha bứt tốc loại bỏ Evra (3-M.U) trước khi chuyền ngang vào trong vòng cấm để Cabaye (4) bình tĩnh thực hiện cú dứt điểm khẽ chạm chân Vidic (15-M.U) rồi đi thẳng vào góc xa, mở tỷ số cho Newcastle.

Phút 57, Gouffran (11-Newcastle) rời sân nhường chỗ cho Hatem Ben Arfa (10).

Phút 54, từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Nani (17-M.U) treo bóng vào trong vòng cấm để Evra (3) bật cao đánh đầu lái bóng hiểm hóc đưa bóng chạm tay Anita (8-Newcastle) rồi đập cột dọc bật ra. Nhưng trọng tài Marriner đã “nói không” với penalty.

img

Phút 52, Van Persie (20-M.U) thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến cho Chicharito (14) xâm nhập vòng cấm và tung ra cú dứt điểm khiến thủ thành Krul (1-Newcastle) phải trổ tài cản phá.

Phút 49, từ quả đá phạt bên cánh phải, Nani (17-M.U) treo bóng vào trong vòng cấm nhưng thủ môn Krul (1-Newcastle) đã kịp bắt bài.

Hiệp 2 bắt đầu.

Trong hiệp 1, thế trận diễn ra khá cân bằng. M.U nắm giữ 46% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 3 pha dứt điểm, trong đó có 1 pha trúng đích. Bên phía Newcastle thực hiện 6 lần sút cầu môn và có 2 lần trúng mục tiêu.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

Phút 45+1, Remy (14-Newcastle) chuyền bóng cho Debuchy (26) xâm nhập vòng cấm và tung ra cú dứt điểm chéo góc khiến thủ môn De Gea (1-M.U) phải trổ tài cản phá.

img

Phút 43, từ bên cánh phải, Januzaj (44-M.U) chuyền bóng vào trong vòng cấm cho Chicharito (14) nhưng Williamson (6-Newcastle) đã kịp áp sát khiến tiền đạo người Mexico không thể tung ra pha dứt điểm.

Phút 38, từ bên cánh phải, Januzaj (44-M.U) thực hiện pha dẫn bóng xâm nhập vòng cấm nhưng Gouffran (11-Newcastle) đã kịp lùi về cắt bóng.

Phút 27, Januzaj (44-M.U) bứt tốc bên cánh trái rồi căng ngang vào trong vòng cấm khiến Williamson (6-Newcastle) phải đánh đầu phá bóng giải nguy.

Phút 25, Tiote (24-Newcastle) chuyền bóng ở trung lộ cho Cabaye (4) xâm nhập vòng cấm rồi tung ra cú dứt điểm đi chệch cột dọc khung thành M.U.

Phút 22, Januzaj (44-M.U) bật tường ăn ý với Chicharito (14) bên cánh phải trước khi căng ngang vào trong vòng cấm khiến Debuchy (26-Newcastle) phải phá bóng đi hết đường biên ngang.

img

Phút 18, từ bên cánh phải, Sissoko (7-Newcastle) có pha tạt bóng vào trong vòng cấm để Remy (14) bật cao đánh đầu đi chệch cột dọc khung thành M.U.

Phút 11, Cleverley (23-M.U) tung ra 2 cú dứt điểm liên tiếp nhưng không vượt qua được sự truy cản của hàng thủ Newcastle.

Phút thứ 9, từ bên cánh phải, Januzaj (44-M.U) chuyền bóng vào trung lộ cho Jones (4) tung ra cú sút xa đi trúng vị trí của thủ thành Krul (1-Newcastle).

Phút thứ 8, Cabaye (4-Newcastle) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Januzaj (44-M.U).

Phút thứ 7, Rafael (2-M.U) có pha đi bóng bên cánh phải nhưng đường căng ngang vào trong của anh lại đi thiếu chính xác.

Trận đấu bắt đầu. M.U giao bóng.

Nhận định trước trận đấu:

Hồi giữa tuần, M.U đã gây thất vọng tột độ khi để Everton “quật ngã” ngay trên sân nhà Old Trafford. Trận thua này không chỉ khiến David Moyes và các học trò chấm dứt chuỗi 12 trận bất bại trên mọi đấu trường, mà nó còn khiến họ bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa tới 12 điểm trên bảng xếp hạng Premier League. Hệ lụy kéo theo là tâm lý thi đấu của bầy Quỷ đỏ sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.

Mùa giải năm nay, Nhà hát của những giấc mơ đã không còn là “pháo đài bất khả xâm phạm” của M.U. Bằng chứng là việc họ đã để thua 2/7 trận đã qua tại Premier League mùa này trước West Brom và Everton. Nên nhớ, ở mùa giải năm ngoái, số trận thua sân nhà của Red Devils chỉ dừng lại ở con số 3.

Ở trận đấu tới, M.U sẽ không có được sự phục vụ của Wayne Rooney (treo giò), Michael Carrick (chấn thương). Khả năng ra sân của Robin van Persie, Shinji Kagawa và Robin van Persie vẫn còn bỏ ngỏ.

Trong bối cảnh đó, nửa đỏ thành Manchester sẽ gặp không ít khó khăn trước Newcastle đang có được thành tích thi đấu khá tốt ở mùa giải này và đang xếp ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 23 điểm, nhiều hơn M.U 1 điểm.

Kể từ năm 1972, Newcastle chưa hề biết đến mùi chiến thắng mỗi khi hành quân tới sân Old Trafford. Vì vậy chính là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để bầy Chích chòe chấm dứt thành tích tồi tệ đó, bởi đội chủ nhà đang nằm trong một cuộc khủng hoảng phong độ trầm trọng.

Tuy không có được sự phục vụ của Papiss Cisse và Hatem Ben Arfa, nhưng hàng công Newcastle không vì thế mà suy yếu đi, vì họ vẫn còn một “sát thủ vòng cấm”, đó là Loic Remy. Sau 12 lần ra sân tại Premier League mùa này, tiền đạo người Pháp đã ghi tới 8 bàn thắng. Nếu tiếp tục bộc lộ những sơ hở và sai lầm chết người, hàng thủ M.U hoàn toàn có thể phải trả giá bất cứ lúc nào.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem