HLV Luiz Felipe Scolari tỏ ra
hài lòng khi đội chủ nhà Brazil tránh được “lưỡi hái của tử thần”, dù Selecao nằm ở bảng A cùng với những đối
thủ nặng ký khác như Croatia, Mexico và Cameroon.
HLV Scolari hài lòng khi Brazil nằm cùng bảng đấu với Croatia, Mexico và Cameroon.
Scolari nói: “Tôi cảm thấy
hài lòng với bảng đấu của Brazil. Trận khai mạc, chúng tôi sẽ chạm trán với
Croatia, một đối thủ đến từ châu Âu. Đây được xem là sở thích của cá nhân tôi. Sau
đó, chúng tôi sẽ lần lượt đối đầu với Mexico và Cameroon. Với lợi thế sân nhà
cùng sự chuẩn bị kỹ càng, tôi tin rằng Brazil sẽ vượt qua vòng đấu bảng”.
Trái ngược với Scolari, HLV
Roy Hodgson đã không giấu được sự thất vọng và lo lắng khi tuyển Anh rơi vào
bảng D, bảng “tử thần” cùng với Uruguay, Italia và Costa Rica.
Hodgson phát biểu trên BBC: “Tuyển Anh đã rơi vào một bảng đấu
vô cùng khỏ khăn. Tôi không có nghi ngờ gì về điều đó. Uruguay và Italia là đối
thủ rất mạnh và họ đều xứng đáng được xếp vào nhóm hạt giống. Do đó, sẽ không
dễ để chúng tôi giành được tấm vé đi tiếp”.
Trong khi đó, HLV Vicente del
Bosque của Tây Ban Nha đã dự đoán trước được khả năng đội bóng của ông sẽ gặp
lại Hà Lan, đối thủ mà La Roja đã
từng đánh bại trong trận chung kết World Cup 2010.
Trên tờ Cuatro, Del Bosque chia sẻ: “Tôi đã đúng khi dự đoán Tây Ban Nha sẽ
nằm cùng bảng với Hà Lan. Tuy đội hình Hà Lan đã có nhiều sự xáo trộn so với
hơn 3 năm trước nhưng họ vẫn đang sở hữu những cầu thủ giỏi như Arjen Robben,
Robin van Persie hay Rafael van der Vaart.
Tuy không rơi vào bảng tử
thần nhưng tôi nghĩ Tây Ban Nha sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bởi 2 đối thủ còn
lại ở bảng B là Chile và Australia đều không dễ chơi. Rất có thể, Brazil sẽ
giành ngôi đầu bảng A. Do đó, chúng tôi càn phải nỗ lực hết mình để tránh
trường hợp phải đối đầu với họ ở vòng knock-out”.
Về phần mình, HLV Joachim Low
của tuyển Đức tỏ ra hào hứng khi được gặp lại Jurgen Klinsmann, người đang dẫn
dắt tuyển Mỹ. Tại World Cup 2006, Low đã là trợ lý của Klinsmann ở Mannschaft. Ngoài Đức và Mỹ, bảng G còn
có sự hiện diện của Bồ Đào Nha và Ghana.
HLV Low nói: “Jurgen và tôi đã có
thời gian dài làm việc cùng nhau. Vì vậy, tôi đã chờ đợi cơ hội được đối đầu
với ông ấy từ rất lâu. Nhưng ở thời điểm này, tôi chưa muốn nói quá nhiều tới
cuộc đọ sức này”.
Trong khi đó, mặc dù tỏ ra hài lòng khi
Argentina nằm ở bảng F cùng Bosnia & Herzegovina và Iran, Nigeria, song HLV
Alejandro Sabella vẫn tỏ ra cảnh giác trước mối nguy hiểm tiềm tàng mà
Albiceleste có thể gặp phải.
Ông Sabella cho biết: “Từ nay tới khi
World Cup 2014 chính thức khởi tranh, tôi sẽ bắt đầu nghiên cứu về các đối thủ
của Argentina tại vòng bảng, vì tôi không biết nhiều thông tin về họ.
Cách đây không lâu, Argentina
đã đá giao hữu với Bosnia. Nhờ đó, tôi đã biết đôi chút về sức mạnh của họ. Tuy
nhiên, Iran và Nigeria là những đối thủ bí ẩn và hoàn toàn có thể gây ra khó
khăn cho chúng tôi”.
Tuy đánh giá Đức là ứng cử
viên cho ngôi đầu bảng G nhưng HLV Paulo Bento vẫn tỏ ra lạc quan vào khả năng
Bồ Đào Nha có thể vượt qua Ghana và Mỹ để ghi tên mình vào vòng 1/8.
“Với bề dày lịch sử và những
ngôi sao hiện có, Đức đang là ứng cử viên số một cho ngôi đầu bảng G. Mỹ và
Ghana cũng không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Tuy nhiên, mục tiêu mà Bồ Đào Nha
hướng tới là giành vé đi tiếp. Vì vậy, chúng tôi sẽ nỗ lực giành được điểm số
tối đa trong từng trận đấu cụ thể” – Bento thổ lộ.
Minh Chí (Minh Chí)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.