M.U 0-3 Man City: Quỷ đỏ tiếp tục "ôm hận"

Thứ tư, ngày 26/03/2014 04:38 AM (GMT+7)
Ở trận derby Manchester thứ 167 vừa kết thúc tại sân Old Trafford, Man City đã dễ dàng “vùi dập” đội chủ nhà M.U với tỷ số 3-0 nhờ cú đúp của Edin Dzeko cùng pha làm bàn của Yaya Toure.
Bình luận 0

Ấn F5 để liên tục cập nhật

Đội hình xuất phát:

img
Pha dứt điểm mở tỷ số của Dzeko.

M.U: David De Gea, Rafael Da Silva, Phil Jones, Rio Ferdinand, Patrice Evra; Michael Carrick, Marouane Fellaini (Valencia 67'), Tom Cleverley (Kagawa 46'); Juan Mata, Wayne Rooney, Danny Welbeck (Chicharito 76').

Man City: Joe Hart; Pablo Zabaleta, Vincent Kompany, Martin Demichelis, Gael Clichy; Fernandinho, Yaya Toure; Jesus Navas (Garcia 68'), David Silva, Samir Nasri (Milner 74'); Edin Dzeko (Negredo 79').

Bàn thắng: Dzeko (1', 56'), Toure (90').

Diễn biến trận đấu:

img
Pha tranh chấp bóng bổng của cầu thủ đôi bên.

Ngay giây thứ 44, Nasri (8-MC) có pha xử lý lắt léo trong vòng cấm trước khi sút bóng dội cột dọc bật ra và Dzeko (10) đã lập tức băng vào tung ra cú đá bồi làm tung lưới M.U, mở tỷ số cho Man City.

Việc để lọt lưới từ rất sớm khiến M.U phải nỗ lực đẩy cao đội hình để tấn công. Tuy nhiên, các pha bật tường của họ vẫn thiếu đi sự đột biến cần thiết để xuyên thủng hàng thủ kín kẽ của Man City.

Sang hiệp 2, HLV David Moyes đã quyết định tung Shinji Kagawa vào sân thay Cleverley với hy vọng xoay chuyển tình thế. Thế nhưng, sự điều chỉnh đó vẫn không thể giúp lối chơi của M.U trở nên khởi sắc hơn.

img
Tình huống dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0 của Dzeko.

Phút 56, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Nasri (8-MC) treo bóng vào trong vòng cấm để Dzeko (10) băng vào dứt điểm cận thành hạ gục thủ môn De Gea (1-M.U), nhân đôi cách biệt cho Man City, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Có được lợi thế dẫn bàn khá an toàn, các cầu thủ Man City đã chủ động chơi chậm, chắc bên phần sân nhà để chờ đợi đối phương sơ hở và tung ra những “đòn hồi mã thương”. Bên kia chiến tuyến, M.U tiếp tục tràn lên tấn công trong vô vọng.

Phút 90, từ bên cánh phải, Milner (7-MC) chuyền bóng vào trung lộ cho Toure (42) xâm nhập vòng cấm và tung ra cú dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn De Gea (1-M.U), ấn định chiến thắng 3-0 cho Man City.

img
Sự thất vọng của HLV David Moyes.

Với kết quả này, Man City đã leo lên vị trí thứ 2 với 66 điểm sau 29 trận, kém đội đầu bảng Chelsea 3 điểm nhưng đá ít hơn 2 trận. Trong khi đó, M.U tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 7 với 51 điểm.

Trận đấu kết thúc. Man City giành chiến thắng với tỷ số 3-0.

Vào! M.U-Man City: 0-3. Phút 90, từ bên cánh phải, Milner (7-MC) chuyền bóng vào trung lộ cho Toure (42) xâm nhập vòng cấm và tung ra cú dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn De Gea (1-M.U), nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City.

Phút 89, M.U được hưởng quả đá phạt chính diện ở cự ly gần 30m. Tiếc là cú đá của Mata (8) lại không vượt qua được hàng rào.

Phút 88, Kompany (4-MC) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Chicharito (14-M.U).

Phút 81, M.U được hưởng quả đá phạt góc ở cự ly chừng 25m chếch sang cánh trái. Tiếc là cú đá của Rooney (10) lại không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Hart (1-MC).

img
Nasri đi bóng trước sự đeo bám của Fellaini và Mata.

Phút 79, Alvaro Negredo (9-MC) được tung vào sân thế chỗ Dzeko (10).

Phút 76, Welbeck (19-M.U) rời sân nhường chỗ cho Chicharito (14).

Phút 74, James Milner (7-MC) được tung vào sân thay Nasri (8).

Phút 72, từ bên cánh phải, Rafael (2-M.U) có đường chuyền ngang vào trong vòng cấm cho Welbeck (19) thực hiện pha giật gót khiến thủ môn Hart (1-MC) phải trổ tài cản phá.

Phút 70, Rooney (10-M.U) chuyền bóng vào trong vòng cấm cho Welbeck (19) khống chế vài nhịp trước khi dứt điểm trúng vị trí của thủ thành Hart (1-MC).

img
Dzeko ăn mừng bàn nhân đôi cách biệt.

Phút 68, Navas (15-MC) rời sân nhường vị trí cho Javi Garcia (14).

Phút 67, Antonio Valencia (25-M.U) được tung vào sân thay Fellaini (31).

Phút 66, từ bên cánh phải, Carrick (16-M.U) có pha treo bóng vào trong vòng cấm cho Fellaini (31) bật cao đánh đầu đi chệch cột dọc khung thành Man City.

Vào! M.U-Man City: 0-2. Phút 56, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Nasri (8-MC) treo bóng vào trong vòng cấm để Dzeko (10) băng vào dứt điểm cận thành hạ gục thủ môn De Gea (1-M.U), nhân đôi cách biệt cho Man City, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Phút 52, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Nasri (8-MC) bấm bóng vào trong vòng cấm để Fernandinho (25) băng vào đánh đầu vọt xà ngang khung thành M.U.

img
Pha dứt điểm bất thành của Mata.

Phút 48, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Nasri (8-MC) treo bóng vào trong vòng cấm cho Dzeko (10) bật cao đánh đầu đi chệch cột dọc khung thành M.U.

Ngay đầu hiệp 2, M.U có sự thay đổi người đầu tiên. Shinji Kagawa (26) được tung vào sân thay Cleverley (23).

Hiệp 2 bắt đầu.

Trong hiệp 1, thế trận diễn ra khá cân bằng. M.U nắm giữ 47% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 5 pha dứt điểm, trong đó có 2 pha trúng đích. Bên phía Man City thực hiện 5 lần sút cầu môn và có 2 lần trúng đích.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Man City.

img
Fellaini phân trần với trọng tài Michael Oliver sau pha phạm lỗi với Zabaleta.

Phút 45+3, Fernandinho (25-MC) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Rooney (10-M.U).

Phút 40, từ bên cánh phải, Rafael (2-M.U) thực hiện đường căng ngang tầm thấp vào trong vòng cấm để Mata (8) khống chế một nhịp rồi dứt điểm vọt xà ngang khung thành Man City.

Phút 39, Evra (3-M.U) có pha bứt tốc bên cánh trái trước khi căng ngang vào trong vòng cấm nhưng thủ môn Hart (1-MC) đã kịp ôm gọn bóng trước đà băng vào của Welbeck (19).

Phút 30, Fellaini (31-M.U) nhận thẻ vàng sau pha thúc cùi chỏ vào mặt Zabaleta (5-MC).

img
Bên ngoài đường pitch, David Moyes đang ra sức chỉ đạo các học trò.

Phút 24, Welbeck (19-M.U) có pha dùng ngực nhả bóng vừa tầm trong vòng cấm nhưng Fellaini (31) lại sút bóng trúng vị trí của thủ thành Hart (1-MC).

Phút 21, từ bên cánh trái, Rooney (10-M.U) có pha đi bóng vào trong vòng cấm trước khi tung ra cú dứt điểm đi trúng vị trí của thủ thành Hart (1-MC).

Phút 18, Silva (21-MC) chuyền bóng dọn cỗ trong vòng cấm cho Dzeko (10) tung ra cú dứt điểm cận thành khiến thủ thành De Gea (1-M.U) phải trổ tài cứu thua.

Phút 16, Welbeck (19-M.U) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Zabaleta (5-MC).

Phút 13, Kompany (4-MC) nhận thẻ vàng sau pha cản người không bóng với Welbeck (19-M.U).

Phút thứ 9, Silva (21-MC) thực hiện pha đột phá xâm nhập vòng cấm rồi tung ra cú dứt điểm nhưng Ferdinand (5-M.U) đã kịp áp sát cản phá.

img
Niềm vui của các cầu thủ Man City sau bàn mở tỷ số.

Vào! M.U-Man City: 0-1. Ngay giây thứ 44, Nasri (8-MC) có pha xử lý lắt léo trong vòng cấm trước khi sút bóng dội cột dọc bật ra và Dzeko (10) đã lập tức băng vào tung ra cú đá bồi làm tung lưới M.U, mở tỷ số cho Man City.

Trận đấu bắt đầu. Man City giao bóng.

Phát biểu và nhận định trước trận đấu:

Pellegrini nói: “Mục tiêu duy nhất mà Man City hướng tới trong trận derby là giành trọn 3 điểm. Ở thời điểm này, chúng tôi rất tự tin vào khả năng mình sẽ thực hiện được mục tiêu đó vì M.U đang phải trải qua giai đoạn khó khăn.

Nếu thi đấu đúng phong độ, tôi tin rằng đội bóng của mình hoàn toàn có thể rời sân Old Trafford với nụ cười chiến thắng trên môi”.

img
Sir Alex Ferguson tiếp tục có mặt trên khán đài Old Trafford để cổ vũ cho đội bóng cũ.

Về phần mình, David Moyes cũng tỏ ra khá tự tin trước cuộc tái đấu với Man City: “M.U muốn chơi tốt hơn trong các trận đấu lớn. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể giành chiến thắng trước Man City, bởi trận đấu này mang rất nhiều ý nghĩa với các cầu thủ và CĐV.

Trận thua 1-4 ở lượt đi tại sân Etihad khiến danh dự của chúng tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Do đó, các học trò của tôi đang nóng lòng muốn đòi lại món nợ đó”.

Với 2 chiến thắng liên tiếp trước Olympiacos, M.U đang dần cho thấy dấu hiệu hồi sinh trong thời gian gần đây. Thế nhưng, vào rạng sáng mai, thầy trò David Moyes sẽ gặp phải “thuốc thử liều cao” khi họ tiếp đón Man City trong trận đá bù vòng 28 Premier League.

Tính tới trước cuộc so tài này, M.U đang “ngụp lặn” ở vị trí thứ 7 với 51 điểm sau 30 trận, kém đội xếp thứ 4 là Arsenal tới 11 điểm. Điều đó khiến họ gần như không còn cơ hội cạnh tranh một suất trong Top 4. Trong khi đó, Man City đang xếp thứ 3 khi có được 63 điểm qua 28 trận, kém đội đầu bảng Chelsea 6 điểm nhưng đá ít hơn 2 trận.

img
Các cầu thủ M.U cùng trợ lý HLV Phil Neville tiến vào phòng thay đồ.

Mặc dù phải làm khách tại sân Old Trafford, song với tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, Man City vẫn được đánh giá cao hơn. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là đội bóng vùng Eastland sẽ có một trận đấu dễ dàng vào rạng sáng mai.

Tuy không còn nhiều động lực để phấn đấu tại Premier League mùa này nhưng M.U đang khát khao có một chiến thắng trước Man City hơn bao giờ hết. Có thể nói, chiến thắng trước Man xanh lúc này sẽ giúp bầy Quỷ đỏ tiếp đà hồi sinh và có được sự hưng phấn cao độ để bước vào hai trận tứ kết Champions League với Bayern Munich.

Bên cạnh đó, kết quả trận “đại chiến” sắp tới còn ảnh hưởng tới danh dự và lòng kiêu hãnh của M.U. Vì vậy, Wayne Rooney và các đồng đội sẽ chiến đấu hết mình để đòi lại món nợ thua 1-4 trong trận lượt đi, qua đó chấm dứt việc để Man City “phủ xanh” thành Manchester.

Vấn đề đặt ra với M.U lúc này là phải tiếp tục cải thiện được khả năng kiểm soát bóng nơi khu trung tuyến. Nhưng đây không phải là nhiệm vụ đơn giản, bởi bộ đôi tiền vệ trung tâm Michael Carrick và Marouane Fellaini của họ không thể sánh được với cặp Yaya Toure và Fernandinho về mọi mặt.

img
Khung cảnh bên ngoài sân Old Trafford trước khi trận đấu diễn ra.

Ngoài ra, M.U cũng cần phải hạn chế tối đa những sai lầm nơi hàng phòng ngự, bởi Man City đang sở hữu rất nhiều ngôi sao có thể xoay chuyển cục diện trận đấu trong vài khoảnh khắc như Alvaro Negredo, Yaya Toure, David Silva hay Samir Nasri.

Vì vậy, nếu các hậu vệ tiếp tục tạo ra những khoảng trống chết người trước cầu môn của thủ thành David De Gea, sẽ không loại trừ khả năng M.U sẽ phải “ôm hận” trước Man City ngay trên sân nhà Old Trafford.

Ở trận đấu tới, M.U sẽ không có được sự phục vụ của Nemanja Vidic (treo giò), Robin van Persie (chấn thương). Khả năng ra sân của Rio Ferdinand, Chris Smalling, Antonio Valencia và Jonny Evans vẫn còn bỏ ngỏ.

Bên phía Man City, Matija Nastasic, Sergio Aguero, Micah Richards chắc chắn vắng mặt vì chấn thương. Vincent Kompany trở lại sau án treo giò.

Ấn F5 để liên tục cập nhật

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem