Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sau khi đăng tải loạt bài “M.U trở lại hay đang “giãy chết”, Dân Việt đã nhận được khá nhiều phản hồi của độc giả. Chúng tôi xin trích đăng một số phản hồi ấn tượng của các fan hâm mộ bóng đá. Dưới đây là ý kiến của độc giả Trần Nam (tranvannam@gmail.com) ở Nghệ An gửi đến để bày tỏ quan điểm đối với các vấn đề hiện tại của M.U. |
Thứ nhất, Sir Alex không thông báo sớm ý định nghỉ hưu để Ban lãnh đạo M.U có kế hoạch dài hơi trong quá trình tìm người thay thế. Sau đó, “Máy sấy tóc” lại phạm phải sai lầm khác khi tiến cử người đồng hương David Moyes kế nhiệm mình.
Trong 15 năm theo nghiệp cầm quân (trước khi sang M.U), Moyes chỉ dẫn dắt những đội bóng nhỏ và tầm trung là Preston North End và Everton. Suốt quãng thời gian đó, nhà cầm quân 50 tuổi không đạt được thành tích gì đáng kể. Bên cạnh đó, ông lại chưa có kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường châu Âu.
Điều đáng nói là khi Sir Alex vừa quyết định giải nghệ, có rất nhiều HLV tên tuổi và dày dạn kinh nghiệm được đề cứ cho “chiếc ghế nóng” tại sân Old Trafford như Jurgen Klopp, Jose Mourinho, Guus Hiddink, Louis Van Gaal, Frank Rijkaard… Tuy nhiên, Ferguson đã khiến không ít người cảm thấy bất ngờ khi chọn David Moyes.
Ngoại trừ trường hợp của thủ môn David De Gea, Phil Jones và Adnan Januzaj, những cầu thủ trẻ triển vọng mà Sir Alex mang về sân Old Trafford trong quãng thời gian vai năm trước khi giải nghệ như Chris Smalling, Alexander Buttner, Shinji Kagawa, Wilfred Zaha, Nick Powell, Bebe… đều thi đấu khá mờ nhạt.
Bên cạnh đó, lò đào tạo cầu thủ trẻ của M.U cũng như gần như “tê liệt”. Trong mấy năm gần đây, họ không trình làng được một cầu thủ nào đáng chú ý để có thể kế cận lớn đàn anh của mình.
Do không có lứa cầu thủ kế cận đáng tin cậy nên thành tích và lối chơi của M.U vẫn phải phụ thuộc quá nhiều vào những lão tướng như Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Patrice Evra hay Michael Carrick.
Một trong những hậu quả tất yếu của việc không thể đào tạo được lớp cầu thủ kế cận, đó là việc M.U phải bỏ tiền mua những ngôi sao đắt giá nhằm duy trì khả năng cạnh tranh danh hiệu.
Tuy nhiên, những cầu thủ không phải là người trưởng thành từ lò đào tạo của CLB thường thiếu lòng trung thành. Đơn cử là trường hợp của Wayne Rooney hay Robin van Persie. Khi đội bóng gặp khó khăn, họ đã làm mình, làm mẩy đòi ra đi. Điều đó hoàn toàn trái ngược với trường hợp của Ryan Giggs hay John Terry (Chelsea) và Steven Gerrard (Liverpool), những sản phẩm của các lò đào tạo của chính các CLB.
Thiết nghĩ, nếu Sir Alex Ferguson không phạm phải những sai lầm kể trên, chắc hẳn M.U sẽ không rơi vào tình trạng “sống dở, chết dở” như hiện nay.
Khi M.U có chiến thắng 3-0
trước Olympiakos để giành vé vào tứ kết Champions League, các CĐV đội này cũng
như báo chí Anh đang tung hô như thể Quỷ đỏ vừa giành chức vô địch lịch sử.
Nhiều người cho rằng M.U đang tràn đầy cơ hội cứu vãn cả mùa giải thất bại bằng
chiếc Cúp danh giá nhất châu Âu. |