Trong bối cảnh Marouane
Fellaini chưa thể thích nghi với lối chơi của M.U, Tom Cleverley thi đấu khá mờ
nhạt, khu trung tuyến của Quỷ đỏ đang
phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của Michael Carrick, người đã bước sang tuổi
33.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2014/images/2014-03-13/1434372208-97f130314_the-thao_bentaleb_dan-viet.jpg)
Nabil Bentaleb.
Vì vậy, David Moyes đang ráo
riết săn lùng một tiền vệ trung tâm tên tuổi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè nhằm
tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa M.U. Thời gian qua, Moyes đã nhắm tới rất
nhiều cái tên như Toni Kroos (Bayern Munich), Ilkay Gundogan (Borussia
Dortmund), Koke (Atletico Madrid) hay Alex Song (Barcelona).
Tuy nhiên, các thương vụ này
vẫn chưa mang lại kết quả. Do đó, chiến lược gia người Scotland đã bất ngờ
chuyển hướng sang ve vãn tiền vệ trẻ Nabil Bentaleb của Tottenham.
Có thể nói, Bentaleb chính là
“phát hiện mới” của HLV tạm quyền Tim Sherwood tại sân White Hart Lane. Tuy mới
được đôn lên đội một Tottenham hồi tháng 12.2013 nhưng cầu thủ 19 tuổi đã có sự
tiến bộ vượt bậc và trở thành cầu thủ không thể thiếu nơi tuyến giữa của The Spurs.
Không chỉ xuất sắc trong khả
năng thu hồi bóng, Bentaleb còn hoạt động rất năng nổ và thường xuyên tung ra
những cú sút xa uy lực với độ chuẩn xác cao. Nhờ đó, anh đã được HLV Vahid
Halilhodzic triệu tập vào đội tuyển Algeria tham dự trận giao hữu với Slovenia
hôm 5.3 vừa qua.
Được biết, Moyes dự định sẽ
chồng lên bàn đàm phán số tiền 10 triệu bảng để thuyết phục lãnh đạo Tottenham
bán Bentaleb trong “phiên chợ hè” tới. Thế nhưng, sẽ rất khó để Red Devils có thể thành công trong
thương vụ này, bởi đội bóng thành London không muốn bán người cho đối thủ cạnh
tranh trực tiếp của mình ở Premier League.
Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.