M.U bị “cầm chân”, Mourinho nổi giận với phóng viên

Hữu Tuấn (Theo Goal) Chủ nhật, ngày 02/04/2017 08:02 AM (GMT+7)
Sau khi M.U bị West Brom cầm hoà 0-0 ở vòng 30 Premier League, HLV Jose Mourinho đã nổi giận với phóng viên trong cuộc họp báo sau trận đấu.
Bình luận 0

Ở cuộc tiếp đón West Brom hồi tối qua, M.U đã chơi áp đảo khi nắm giữ 75% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 18 pha dứt điểm, trong đó có 3 pha trúng đích. Bên phía đội khách chỉ có 3 lần sút cầu môn (1 lần trúng mục tiêu).

Tuy nhiên, do chơi tấn công thiếu đột biến cùng khả năng dứt điểm kém nên M.U đã bị West Brom “cưa điểm” không bàn thắng. Như vậy, nửa đỏ thành Manchester đã nối dài chuỗi trận bất bại ở Premier League lên con số 19.

img

HLV Mourinho.

Với trận hoà đáng thất vọng này, M.U tiếp tục đứng thứ 5 trên BXH Premier League khi chỉ có được 53 điểm sau 28 trận, kém đội đứng thứ 4 là Man City 4 điểm.

Trận hoà này khiến HLV Mourinho không khỏi thất vọng. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã không giữ được bình tĩnh với phóng viên của đài BBC.

Cụ thể, khi phóng viên của BBC hỏi trận đấu vừa qua có bình đẳng không, Mourinho trả lời: “Ý bạn là như thế nào? Bạn nghĩ rằng đó là một câu nên hỏi? Bạn cho rằng đây là một trận đấu công bằng? Tôi có thể cười khi đội bóng của mình giành chiến thắng, hoà hoặc thất bại. Tôi xin lỗi nhưng phải nói rằng đó là một câu hỏi ngớ ngẩn.

Khi đối thủ chỉ đưa bóng qua vạch giữa sân đúng 1 lần trong 90 phút, còn đội kia thì luôn cố gắng làm tất cả những gì có thể để ghi bàn. Bạn đừng nghĩ rằng West Brom đã huỷ hoại lối chơi của M.U trong trận đấu vừa qua.

Ở trận đấu vừa qua, hàng thủ M.U gần như không có việc để làm. Thậm chỉ, David De Gea còn ngủ gật và làm những điều buồn cười trên sân. Chứng kiến điều đó, tôi không thể nhìn cười được”.

img

BXH Premier League sau các trận đã kết thúc ở vòng 30.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem