Long Nguyên
Chủ nhật, ngày 08/12/2024 06:01 AM (GMT+7)
Sau thất bại 2-3 của M.U trước Nottingham Forest tại vòng 15 Premier League, HLV Ruben Amorim đã có phát biểu nhằm giảm nhẹ áp lực cho thủ môn Andre Onana, người đã mắc một sai lầm nghiêm trọng và để thủng lưới đáng trách ở trận đấu vừa qua.
M.U đấu với Nottingham Forest: Onana mắc sai lầm, M.U bại trận
M.U đấu với Nottingham Forest: Sau 3 trận đầu tiên bất bại ở mọi đấu trường, tân HLV Amorim bắt đầu phải nếm trải thất bại khi dẫn dắt M.U. Hồi giữa tuần, M.U đã thua Arsenal trên sân khách khi họ không biết cách hóa giải những pha dàn xếp đá phạt góc quá biến ảo của đối phương.
Rạng sáng nay (8/12, giờ Việt Nam), M.U trở về sân nhà Old Trafford và tiếp đón Nottingham Forest. Đây được coi là cơ hội để M.U tìm lại niềm vui chiến thắng, như cách họ đã đè bẹp Everton cuối tuần trước. Tuy nhiên, kỳ vọng mà người hâm mộ M.U dành cho "Quỷ đỏ" đã không được đáp ứng.
M.U đã thua trận thứ hai liên tiếp dưới thời HLV Amorim. Ảnh: SP
M.U đấu với Nottingham Forest: Trong trận đấu này, M.U để thủng lưới từ rất sớm. Ngay ở phút thứ 2, Milenkovic đã ghi bàn mở tỷ số cho đội khách.
Sau đó, vào phút thứ 18, Hojlund gỡ hòa 1-1 cho M.U. Nhưng sang hiệp hai, M.U một lần nữa để đối thủ ghi bàn từ rất sớm và thủ môn Onana vào vai "tội đồ". Phút thứ 47, Bruno Fernandes để mất bóng trên phần sân nhà và Gibbs-White của Nottingham Forest có pha dứt điểm trong tư thế không người kèm. Dù bóng đi chính giữa khung thành và không có gì hiểm hóc, nhưng thủ môn Onana lại có phản xạ quá sớm nên… bị ngã và cuối cùng để thua một cách rất vô duyên.
Đến phút thứ 54, Nottingham Forest có bàn thắng thứ 3 do công của Wood. Tất cả những gì M.U có thể làm trong khoảng thời gian còn lại chỉ là 1 bàn gỡ của Bruno Fernandes vào phút thứ 61. Thua chung cuộc 2-3, M.U chỉ có 19 điểm sau 15 trận đấu và đang xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng.
M.U đấu với Nottingham Forest: Phát biểu sau trận đấu, HLV Amorim cố gắng bảo vệ Onana sau sai lầm đáng trách. HLV Amorim cho biết: "Cậu ấy đã cứu chúng tôi rất nhiều lần. Vì vậy chúng tôi cũng phải giúp đỡ thủ môn của mình bằng việc lội ngược dòng và ghi bàn. Onana đã cứu chúng tôi, đơn cử như trận đấu với Ipswich. Khi thua thì tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm".
Chia sẻ về việc M.U đã để thua 2 trận liên tiếp, HLV Amorim nhấn mạnh: "Tôi từng trải qua quãng thời gian tồi tệ hơn khi bắt đầu dẫn dắt Sporting Lisbon. Nhưng ở đây hoàn toàn khác vì M.U nhận được nhiều sự chú ý hơn. Dù thế, cảm giác của tôi vẫn tương tự.
Nếu bạn có một chút kinh nghiệm trong bóng đá thì điều này xảy ra với rất nhiều câu lạc bộ. Chúng tôi vẫn sẽ làm những điều tương tự, cố gắng cải thiện đội bóng bởi vì điều này sẽ giúp xoay chuyển tình hình. Chúng tôi cần thời gian và chúng tôi cần làm những công việc tương tự mỗi ngày".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.