M.U hủy diệt Chích chòe với trận thắng 4-0

Thứ bảy, ngày 05/04/2014 22:50 PM (GMT+7)
Ở cuộc đọ sức tại sân St James’ Park ở vòng 33 Premier League vừa kết thúc, Juan Mata đã tỏa sáng với cú đúp và 1 đường kiến tạo thành bàn giúp M.U dễ dàng vượt qua đội chủ nhà Newcastle với tỷ số 4-0, qua đó đòi lại món nợ thua 0-1 trong trận lượt đi.
Bình luận 0
Đội hình xuất phát:

img
Cú dứt điểm nhân đôi cách biệt của Mata.

Newcastle: Robert Elliot; Massadio Haidara, Mike Williamson, Fabricio Coloccini, Davide Santon; Vurnon Anita, Cheikh Tiote; Luuk de Jong (Ben Arfa 61'), Dan Gosling, Yoan Gouffran; Papiss Cisse.

M.U: Anders Lindegaard; Antonio Valencia, Chris Smalling, Phil Jones, Patrice Evra (Buttner 64'); Darren Fletcher, Marouane Fellaini (nani 70'); Ashley Young (Januzaj 18'), Juan Mata, Shinji Kagawa; Chicharito.

Bàn thắng: Mata (38', 50'), Chicharito (65'), Januzaj (90+3).

Được thi đấu tại thánh địa St James’ Park, Newcastle đã nhập cuộc rất tự tin và không ngần ngại chơi sòng phẳng với M.U. Bên kia chiến tuyến, do phải thi đấu với đội hình chắp vá nên Quỷ đỏ cũng không thể tạo ra thế trận lấn lướt so với đội chủ nhà.

img
Phil Jones chia vui với Mata sau bàn mở tỷ số.


Trong lúc đang thi đấu bế tắc, M.U bất ngờ có được bàn mở tỷ số ở phút 38. Xuất phát từ quả đá phạt ở cự ly hơn 20m chếch sang cánh phải, Mata (8) đã tung ra cú đá hiểm hóc vào góc cao hạ gục thủ môn Elliot (21-New), đưa Red Devils vượt lên dẫn trước 1-0.

Sang hiệp 2, Newcastle đã chủ động đẩy cao đội hình để tấn công. Nhưng khi chưa thể tìm được bàn gỡ hòa, họ đã dính “đòn hồi mã thương” của M.U ở phút 50.

Sau pha bật tường với Kagawa (26), Chicharito (14-M.U) chuyền bóng dọn cỗ trong vòng cấm cho Mata (8) xử lý tinh tế loại bỏ thủ môn Elliot (21) và Coloccini (2-New) trước khi đưa bóng vào lưới trống, nhân đôi cách biệt cho M.U, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

img


Có được lợi thế dẫn bàn khá an toàn giúp các cầu thủ M.U thi đấu khá thoải mái và hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Phút 65, Kagawa (26-M.U) có pha bật tường ăn ý với Januzaj (44) bên cánh trái trước khi căng ngang dọn cỗ cho Chicharito (14) băng vào dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 3-0 cho M.U.

Bước sang phút bù giờ thứ 3, Januzaj (44-M.U) có pha bật tường ăn ý với Mata (8) trong vòng cấm trước khi dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Elliot (21-New), ấn định thắng lợi 4-0 cho M.U.

Diễn biến trận đấu:

Trận đấu kết thúc. M.U giành chiến thắng với kết quả 4-0.

Vào! Newcastle-M.U: 0-4. Phút 90+3, Januzaj (44-M.U) có pha bật tường ăn ý với Mata (8) trong vòng cấm trước khi dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Elliot (21-New), nâng tỷ số lên 4-0 cho M.U.

Phút 90, Kagawa (26-M.U) đột phá xâm nhập vòng cấm nhưng đường chuyền ngang của anh lại không có đồng đội nào băng vào tiếp ứng.

img
Fellaini tranh chấp bóng bổng với De Jong.

Phút 85, Gouffran (11-New) rời sân nhường chỗ cho Shola Ameobi (23).

Phút 84, từ bên cánh trái, Haidara (19-New) căng ngang vào trong vòng cấm cho Cisse (9) khống chế một nhịp rồi tung ra cú dứt điểm ở cự ly chừng 7m nhưng vẫn không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Lindegaard (13-M.U).

Phút 78, Ben Arfa (10-New) có pha đi bóng bên ngoài vòng cấm trước khi tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc khung thành M.U.

Phút 71, Tiote (24-New) treo bóng vào trong vòng cấm để Cisse (9) khống chế bằng ngực trước khi tung ra cú dứt điểm uy lực khiến thủ môn Lindegaard (13-M.U) phải trổ tài cản phá.

img
Kagawa, Chicharito và Mata đã có trận đấu rất xuất sắc.

Phút 70, Nani (17-M.U) được tung vào sân thay Fellaini (31).

Vào! Newcastle-M.U: 0-3. Phút 65, Kagawa (26-M.U) có pha bật tường ăn ý với Januzaj (44) bên cánh trái trước khi căng ngang dọn cỗ cho Chicharito (14) băng vào dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 3-0 cho M.U.

img

Phút 64, Evra (3-M.U) rời sân nhường chỗ cho Alexander Buttner (28).

Phút 61, Hamtem Ben Arfa (10-New) được tung vào sân thay De Jong (18).

img
Mata ăn mừng bàn nhân đôi cách biệt.

Phút 60, từ bên cánh phải, Kagawa (26-M.U) có pha căng ngang tầm thấp vào trong vòng cấm cho Chicharito (14) tung ra cú dứt điểm đi vọt xà ngang khung thành Newcastle.

Phút 52, Tiote (24-New) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Chicharito (14-M.U).

Vào! Newcastle-M.U: 0-2. Phút 50, Chicharito (14-M.U) chuyền bóng dọn cỗ trong vòng cấm cho Mata (8) xử lý tinh tế loại bỏ thủ môn Elliot (21) và Coloccini (2-New) trước khi đưa bóng vào lưới trống, nhân đôi cách biệt cho M.U, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Hiệp 2 bắt đầu.

img
Pha đá phạt mở tỷ số của Mata.

Trong hiệp 1, thế trận diễn ra khá cân bằng. M.U nắm giữ 50,2% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 2 pha dứt điểm, trong đó có 1 pha trúng đích. Bên phía Newcastle thực hiện 7 lần sút cầu môn và có 2 lần trúng mục tiêu.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về M.U.

Phút 44, Kagawa (26-M.U) chuyền bóng dọn cỗ vào trong vòng cấm cho Chicharito (14) tung ra cú dứt điểm dội cột dọc khung thành Newcastle.

Vào! Newcastle-M.U: 0-1. Phút 38, M.U được hưởng quả đá phạt ở cự ly hơn 20m chếch sang cánh phải. Và Mata (8) đã tung ra cú đá hiểm hóc vào góc cao hạ gục thủ môn Elliot (21-New), mở tỷ số cho M.U.

Phút 32, Mata (8-M.U) có pha bấm bóng tinh tế vào trong vòng cấm. Tiếc là Chicharito (14) lại không thể theo kịp.

Phút 27, từ quả đá phạt bên cánh phải, Mata (8-M.U) treo bóng khó chịu vào trong vòng cấm khiến thủ môn Elliot (21-New) phải đấm bóng giải nguy.

img
Januzaj khống chế bóng trước sự truy cản của Haidara.

Phút 24, từ bên cánh phải, Santon (3-New) tạt bóng vào trong vòng cấm để Cisse (9) bật cao đánh đầu cận thành khiến thủ môn Lindegaard (13-M.U) phải trổ tài cứu thua.

Phút 22, De Jong (18-New) đánh đầu chuyền bóng cho Cisse (9) ngã người móc bóng đi trúng vị trí của thủ môn Lindegaard (13-M.U).

img

Phút 18, M.U có sự thay đổi người đầu tiên. Adnan Januzaj (44) được tung vào sân thế chỗ Young (18) bị chấn thương.

Phút 16, sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm M.U, Tiote (24-New) tung ra cú dứt điểm đi vọt xà ngang.

img
Tình huống va chạm dẫn tới chấn thương của Young.

Phút 11, từ bên cánh phải, Young (18-M.U) thực hiện đường căng ngang khó chịu vào trong vòng cấm khiến Williamson (6-New) phải phá bóng đi hết đường biên ngang.

Phút thứ 2, từ quả đá phạt bên cánh phải, Santon (3-New) treo bóng vào trong vòng cấm cho Gosling (15) bật cao đánh đầu đi chệch cột dọc khung thành M.U.

Trận đấu bắt đầu. Newcastle giao bóng.

Trong trận lượt đi tại sân Old Trafford, Newcastle đã “nhấn chìm” M.U với tỷ số 1-0 nhờ pha làm bàn của Yohan Cabaye. Đó cũng là lần đầu tiên bầy Chích chòe “cất vang tiếng hót” trước nửa đỏ thành Manchester kể từ năm 1972. Chắn chắn, đó là điều khó có thể chấp nhận với Ban huấn luyện, các cầu thủ và những CĐV M.U.

Tuy nhiên, thời thế đã bắt đầu thay đổi khi Newcastle sa sút tệ hại trong thời gian qua (để thua 9/14 trận gần nhất ở Premier League). Trong 14 trận đấu đó, họ có 10 trận không ghi nổi bàn.

img
David Moyes bắt tay một CĐV nhí.

Một trong những nguyên nhân khiến đội bóng vùng Đông Bắc sa sút là do sự ra đi của “nhạc trưởng” Yohan Cabaye. Do không còn tiền vệ người Pháp trong đội hình nên khả năng kiểm soát thế trận và phát động tấn công của Newcastle đã suy yếu rõ rệt so với giai đoạn lượt đi.

Chính vì vậy, đây đang được xem là cơ hội tốt để M.U đòi lại món nợ. Ở chuyến hành quân tới sân St James’ Park vào tối nay, David Moyes và các học trò đang muốn nối dài chuỗi trận thăng hoa của mình, qua đó tạo đà tâm lý trước chuyến hành quân bão táp tới nước Đức vào giữa tuần sau.

Với việc đang có được tinh thần hưng phấn cao độ sau khi cầm hòa Bayern Munich trong trận tứ kết lượt đi Champions League hồi giữa tuần, M.U hoàn toàn có thể “trút cơn thịnh nộ” lên đầu Newcastle.

img
Sự hài hước của các CĐV Newcastle.

Thêm một lý do khác để các fan hâm mộ M.U tin tưởng vào một chiến thắng của đội nhà, đó là việc Quỷ đỏ luôn thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác mỗi khi thi đấu trên sân khách tại giải Ngoại hạng mùa này. Trái ngược với phong độ nghèo nàn trên sân nhà (để thua 6/16 trận), M.U đang là đội sở hữu thành tích sân khách ấn tượng nhất tại Premier League khi giành điểm 30/48.

Điều duy nhất khiến David Moyes lo lắng là việc ông không có được sự phục vụ của hai chân sút chủ lực Wayne Rooney, Robin van Persie (chấn thương). Khả năng ra sân của Rafael Da Silva và Ryan Giggs vẫn còn bỏ ngỏ. Rất may là Chris Smalling, Jonny Evans, Juan Mata và Patrice Evra đã sẵn sàng trở lại.

Bên kia chiến tuyến, Newcastle cũng thiếu vắng một số trụ cột như Moussa Sissoko, Tim Krul, Mathieu Debuchy và Loic Remy (chấn thương).

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem