M.U thua trận thứ 3, HLV Solskjaer đổ lỗi cho VAR

Minh Tú Thứ bảy, ngày 25/09/2021 21:58 PM (GMT+7)
Thất bại 0-1 trước Aston Villa ngay trên sân nhà là trận thua thứ 3 của M.U trên các đấu trường ở mùa giải này.
Bình luận 0

Tiếp đón Aston Villa trên sân nhà Old Trafford, M.U chơi áp đảo và tung ra tới 30 cú sút nhưng không một lần làm rung mành lưới của đối thủ. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn, Quỷ đỏ đã phải trả giá bằng bàn thua ở phút 88. Cầu thủ ghi bàn thắng quý giá cho Aston Villa là Kortney Hause.

M.U thua trận thứ 3, HLV Solskjaer đổ lỗi cho VAR - Ảnh 1.

Solskjaer đang thất bại trong mùa giải thứ 3 dẫn M.U. Ảnh: Goal

Ở những phút bù giờ của trận đấu, M.U được hưởng một quả phạt đền nhưng Bruno Fernandes đã không thắng được Emil Martinez trên chấm 11m. Quỷ đỏ ngậm ngùi chấp nhận thất bại trước Aston Villa. Đây cũng là trận thua thứ 3 của thầy trò HLV Ole Solskjaer trên các đấu trường ở mùa giải này.

Sau trận đấu, nhà cầm quân người Na Uy tức giận và đổ lỗi cho VAR. Ông cho rằng bàn thắng của Aston Villa không hợp lệ vì De Gea đã bị một cầu thủ đội khách phạm lỗi trong tình huống đó.

Phát biểu trên kênh MUTV, Solsa nói: "Sai lầm của VAR khiến chúng tôi phải trả giá một lần nữa ở mùa giải này. Tôi phải nói điều đó. Bàn thắng của Hause không thể được công nhận vì Ollie Watkins đã ngăn cản De Gea. Tôi không thấy sự nhất quán ở bất kỳ đâu của VAR. Tôi đã yêu cầu trọng tài biên giải thích, ông ấy nói rằng ông ấy đã căng cờ nhưng VAR nói sai".

Khi được hỏi về chấn thương của Harry Maguire và Luke Shaw, Solskjaer vẫn tức tối và trả lời cụt ngủn: "Không, tôi chưa nói được, phải đợi ngày mai xem họ thế nào".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem