M.U vào tứ kết Europa League ấn tượng, HLV Amorim nói gì?
M.U vào tứ kết Europa League ấn tượng, HLV Amorim nói gì?
Long Nguyên
Thứ sáu, ngày 14/03/2025 06:25 AM (GMT+7)
Sau chiến thắng tưng bừng 4-1 của M.U trước Sociedad ở trận lượt về vòng 1/8 Europa League, HLV Ruben Amorim đã dành nhiều lời khen cho các học trò và đặc biệt đánh giá rất cao năng lực của tiền vệ Bruno Fernandes.
M.U đấu với Sociedad: Ở trận lượt đi trên sân khách, M.U đã chơi rất nỗ lực khi bị đánh giá thấp hơn Sociedad. Trong cuộc đọ sức đó, M.U là đội mở tỷ số nhưng sau đó bị gỡ hòa bởi một quả phạt đền từ sai lầm của Bruno Fernandes.
Trong bối cảnh đã bị loại khỏi các giải cúp quốc nội và hiện đứng ở nửa dưới Premier League, đấu trường Europa League là cơ hội duy nhất để M.U hy vọng có danh hiệu mùa này. Ngoài ra, HLV Amorim cũng cần kết quả thuận lợi tại Europa League để giảm bớt sức ép cho vị trí "ghế nóng" mà ông đang phải chịu kể từ khi dẫn dắt M.U đến nay.
M.U đã xuất sắc vượt qua Sociedad. Ảnh: AI ChatGPT
M.U đấu với Sociedad: Trong lần tái đấu trên sân nhà Old Trafford, M.U đã thi đấu xuất sắc hơn hẳn Sociedad. Dù Sociedad mở tỷ số ở phút thứ 10, nhưng chỉ sau 6 phút, M.U được hưởng phạt đền và Bruno Fernandes thực hiện thành công, gỡ hòa 1-1.
Sang hiệp hai, M.U được hưởng thêm một quả phạt đền nữa vào phút 50. Bruno Fernandes vẫn là người đá phạt và anh tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, đưa M.U vượt lên dẫn 2-1.
Đến phút 63, Sociedad phải chơi thiếu người khi Aramburu bị truất quyền thi đấu. Có quá nhiều lợi thế, M.U lấn lướt đối thủ và ghi thêm 2 bàn do công của Bruno Fernandes (phút 87) và Dalot (phút 90+1). Thắng 4-1 trận đấu này, M.U thắng chung cuộc 5-2 và xứng đáng có vé vào vòng tứ kết.
M.U đấu với Sociedad: Phát biểu sau trận đấu, HLV Amorim của M.U cho biết: "Tuần qua, chúng tôi đã cho mọi người thấy bộ mặt của tương lai, cũng như đối phó được các vấn đề của hiện tại. Chúng tôi học được cách thắng trận tùy theo đấu trường và đối thủ, học được cả cách hòa khi cần".
Nhận định về phong độ của các học trò, HLV Amorim chia sẻ: "Hôm nay Garnacho đã chơi dạt phải và thi đấu rất hay. Hojlund chạy chỗ rất nhiều để mở ra khoảng trống cho các đồng đội. Hojlund hôm nay đã có kiến tạo nhưng tôi biết cậu ấy muốn ghi bàn. Rồi cậu ấy sẽ ghi bàn, tôi tin chắc điều đó".
Người được HLV Amorim khen nhiều nhất là Bruno Fernandes khi anh lập hattrick. HLV Amorim khẳng định: "Bruno hiếu thắng, đôi khi quá mức nên cậu ấy lấn vào vị trí của người khác vì không tin tưởng ai. Nhưng Bruno là cầu thủ làm được mọi điều, tôi đôi lúc đẩy cậu ấy lùi xuống như Ryan Giggs ngày xưa, nhưng cũng cần cậu ấy ở gần vòng cấm, và ở vị trí nào cậu ấy cũng đảm đương được".
Đánh giá về đối thủ ở vòng tứ kết là Lyon, HLV Amorim nhấn mạnh. "Chúng tôi sẽ đá từng trận để tiến bộ cách chơi, nhưng khó khăn sẽ càng tăng dần. Lyon sẽ khác với Sociedad, đó là một đội rất khỏe, đá ở một giải đấu đề cao cơ bắp. Chúng tôi sẽ phải có giải pháp khác với đối thủ này".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.