"Mưa bàn thắng", HAGL đá bại Than Quảng Ninh

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 10/09/2017 19:11 PM (GMT+7)
Vì lý do sức khỏe, chấn thương, một số “ngôi sao” của HAGL đang khoác U22, đội tuyển Việt Nam đã không thể ra sân tiếp Than Quảng Ninh ở vòng 17 V.League chiều 10.9. Tuy nhiên, đội bóng Phố núi vẫn chơi tấn công rất tốt để giành đủ 3 điểm trên sân Pleiku...
Bình luận 0

Sau quãng thời gian tạm nghỉ để đội U22 và đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ tại SEA Games, vòng loại cuối cùng ASIAN Cup 2019, V.League 2017 đã trở lại với vòng đấu thứ 17 chiều 9 và 10.9.

img

Motta (số 30) ăn mừng siêu phẩm mở tỷ số cho HAGL trong trận tiếp Than Quảng Ninh chiều nay. Ảnh: Thanh Niên

Trước trận tiếp Than Quảng Ninh chiều nay, HAGL đã trải qua 2 trận đấu rất thất vọng ở vòng 15, 16 khi lần lượt thua XSKT.Cần Thơ (0-3), FLC Thanh Hóa (3-5). Người hâm mộ đội bóng của bầu Đức càng có lý do để lo lắng khi HAGL không thể xuất trận với đội hình mạnh nhất khi Văn Thanh, Tuấn Anh, Hồng Duy đều bị chấn thương với những mức độ khác nhau sau khoảng thời gian làm nhiệm vụ ở đội U22, đội tuyển Việt Nam.

Hai tuyển thủ khác là Văn Toàn, Đông Triều cũng chỉ được HLV Nguyễn Quốc Tuấn đăng ký trong danh sách dự bị vì vấn đề sức khỏe. Chỉ có duy nhất đội trưởng Công Phượng – người đã “vắt sức” ở đội U22 và đội tuyển Việt Nam thời gian qua được đá chính.

img

Châu Ngọc Quang (số 24) lập cú đúp trong chiến thắng của HAGL, trong đó có 1 bàn thắng đẹp từ nỗ lực kiến tạo của Công Phượng. Ảnh: Thanh Niên

Vậy mà “đội hình 2” của HAGL lại chơi tấn công rất hay trước đội khách khó chơi Than Quảng Ninh.

Bắt đầu bằng siêu phẩm sút xa của trung vệ Brazil Marcelino Motta Henrique (cầu thủ bầu Đức không phải chi dù chỉ… 1 đồng phí chuyển nhượng để chiêu mộ trước khi lượt về V.League 2017 khởi tranh) phút 25, HAGL càng đá càng tự tin, trong khi hàng thủ đội khách liên tiếp mắc sai lầm.

Ở các phút 40, 52’. Ngọc Quang hoàn thành cú đúp cho riêng mình gia tăng cách biệt 3-0.

Vào thời điểm tưởng như mọi thứ đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của HAGL thì họ lại chơi thiếu tập trung để đội khách liên tiếp có 2 bàn gỡ từ phút  72 đến 76 do công Dyachenko (phạt đền), Mạc Hồng Quân.

Phải đến phút 87, người hâm mộ Phố núi mới có thể tưng bừng ăn mừng trên các khán đài sau khi Thanh Tùng thực hiện thành công quả phạt 11m, ấn định chiến thắng chung cuộc 4-2.

Với 20 điểm/17 trận, HAGL tiếp tục duy trì một vị trí an toàn trên bảng xếp hạng. Nếu thể hiện được phong độ tốt ở giai đoạn còn lại của mùa giải, đội bóng của bầu Đức hoàn toàn có thể nghĩ tới việc kết thúc V.League 2017 ở vị trí nằm ở nửa trên bảng tổng sắp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem