-
Sau “Mùa chinh chiến ấy”, nhà văn – nhà biên kịch Đoàn Tuấn tiếp tục cho ra tác phẩm mới “Một trăm ngày trước tuổi hai mươi”.
-
Tháng 1.1979, nhà biên kịch Đoàn Tuấn và đồng đội lên đường sang Campuchia “giúp bạn và giúp mình”. Đến nay, 40 năm đã qua, anh vẫn nhớ như in những ký ức về đồng đội, về chiến trường biên giới Tây Nam năm xưa.
-
Tác giả Đoàn Tuấn chia sẻ: "Tôi luôn tin, ở một nơi nào đó, có những ai trong những giờ phút tuyệt vọng nào đó, đọc cuốn sách này, sẽ thấy cuộc đời này còn nhiều điều lớn lao và kỳ diệu. Họ sẽ yêu cuộc sống hơn".