Mùa hè xanh ngắt ở Ecopark

PV Thứ hai, ngày 20/06/2022 15:37 PM (GMT+7)
Thanh Mai cố lái xe thật nhanh qua cầu Thanh Trì rồi rẽ xuống đại lộ Ecopark để bỏ xa những tiếng còi inh ỏi, ánh nắng chói chang đầu hè. Trước mắt cô, rặng cây hai bên xanh tốt, ngợp bóng râm, nó đủ khiến lòng cô dịu lại, thảnh thơi giảm tốc, nhả bớt tay ga để từ từ về nhà.
Bình luận 0

Sống vui giữa thiên nhiên tươi mát

Nhà Thanh Mai nằm ở khu Rừng Cọ (trong KĐT Ecopark), cách trung tâm Hà Nội chừng 14 km. Thanh Mai bảo dù đi hết cầu Thanh Trì, rẽ xuống đại lộ Ecopark vẫn còn khoảng 4km nữa mới về tới nhà nhưng cứ như mặc định trong lòng bấy lâu nay, cô luôn cảm nhận "cứ đi hết cầu Thanh Trì là tới nhà". Lý do được cô giải thích đơn giản là: đã thấy bạt ngàn một màu xanh.

Mùa hè xanh ngắt ở Ecopark - Ảnh 1.

Sống "chạm" tới thiên nhiên tại Ecopark

Về tới nhà, Thanh Mai nghỉ ngơi phút chốc rồi thay đôi giày cao gót bằng giày thể thao đỏ, chạy khởi động quanh nhà rồi bật ứng dụng chạy bộ. "Bật thì cứ bật vậy thôi nhưng hôm nào cũng chạy vượt số km tự đặt ra cho bản thân vì chạy ít, hít thở ít là có lỗi với thiên nhiên", cô cười rồi tiếp tục với niềm vui chạy bộ giữa thiên nhiên tại nơi mình đang sống.

Cũng như Thanh Mai, vợ chồng bác Trần Tuấn- Thúy Hằng cũng không bỏ buổi thể dục nào vào chiều tối và sáng sớm. Như thói quen không thể thiếu, trừ khi gió bão, hai bác mới chịu ở nhà. "Xuống nhà, ra đường nó khoan khoái lắm, tha hồ mà vung tay vung chân, ngắm cây cỏ hoa lá. Mùa hè ở đây nó khác với phố thị chật hẹp, muốn xuống đường đi bộ chỉ thấy khói xe và tắc đường. Cũng từ ngày về đây mà vợ chồng bác khỏe hắn ra, mấy bệnh xương khớp cũng đỡ nhiều, lại tiết kiệm được điện sáng và quạt máy nữa vì ở đây mát mẻ lại quang đãng", bác Tuấn vui vẻ, hồ hởi kể chuyện. Bên cạnh, người vợ gật đầu ủng hộ, tán dương.

Mùa hè xanh ngắt ở Ecopark - Ảnh 2.

Cung đường Thanh Mai, vợ chồng bác Trần Tuấn thể dục mỗi ngày

Niềm vui của đôi vợ chồng già này cũng được nhân lên nhiều lần khi sắp được ở gần con cháu vì anh Trung Dũng- con trai bác Tuấn cũng chuẩn bị được nhận nhà, về sống trong phân khu Sky Oasis. Ngày đó không xa nên bác Tuấn vui vẻ hình dung ra cảnh sẽ giới thiệu cháu gái 8 tuổi với những đứa trẻ xung quanh, để hàng ngày cho chúng tự đến trường trong nội khu và đạp xe thể dục, chơi đùa với chim, thiên nga, vịt trời làm tổ ngay trong KĐT.

Câu chuyện về nhịp sống của Thanh Mai hay vợ chồng bác Tuấn cũng có nét tương đồng với hàng nghìn cư dân khác chọn Ecopark làm nơi sinh sống. Có người ở vùng lân cận nhưng cũng có người bỏ nội đô Ba Đình, Hoàn Kiếm để về nơi đây chỉ sau vài lần tham quan, trải nghiệm, sử dụng dịch vụ trong KĐT.

Những khung trời xanh ngắt, mát rượi

Được mệnh danh là thành phố triệu cây xanh, KĐT Ecopark đang sở hữu hơn 1 triệu cây xanh với tỷ lệ 120 cây/cư dân, cùng diện tích dành cho cảnh quan thiên nhiên lên tới hơn 100 ha. Ecopark sở hữu bầu không khí trong lành đáng mơ ước cùng nhiệt độ thấp hơn nội đô Hà Nội và những khu vực lân cận tới 3- 4 độ C vào những ngày nắng nóng. Hệ thống cây xanh tại đây được trồng và chăm sóc theo 5 tầng, 5 lớp riêng biệt: cây cổ thụ – cây cao – cây tầm trung – cây bụi – thảm cỏ. Những ngày này, ánh nắng mùa hè lọt qua tán cây thành từng tia, rất đẹp và độc đáo.

Mùa hè xanh ngắt ở Ecopark - Ảnh 3.

Nắng xuyên qua nhiều tầng lớp lá khiến nhiệt độ ở Ecopark luôn thấp hơi nội đô và vùng quanh xanh 3-4 độ C

Chính vì vậy mà chỉ từ khi chớm hè, lượt người đổ về Ecopark tham quan, nghỉ dưỡng vào cuối tuần đã tăng vọt. Nhiều gia đình muốn tạm xa thủ đô chật chội, nóng bức đã đăng kí từ đầu tuần để cuối tuần có xuất trải nghiệm, cắm trại trong hệ thống công viên rộng lớn của Ecopark. Nhiều đứa trẻ cũng từ đó mà lần đầu được ngắm tận mắt thiên nga xòe cánh, vịt trời thảnh nhiên đi bộ, sóc chuyền cành mà trước đó chúng chỉ được xem trên sách, màn hình tivi.

Mùa hè xanh ngắt ở Ecopark - Ảnh 4.

Nhiều gia đình "chạy trốn" nội đô về Ecopark thư giãn cuối tuần

Không ít gia đình trẻ, ban đầu, chỉ là cho con đi dã ngoại tại Ecopark, rồi vì thấy con say mê chơi đùa, hít thở không khí trong lành và hoà mình vào thiên nhiên, mà không ngần ngại chuyển về đây an cư, cho con một môi trường sống chạm và hòa mình vào thiên nhiên.

Mùa hè xanh ngắt ở Ecopark - Ảnh 5.

Trẻ em tha hồ vận động trong KĐT không lo thời tiết nắng gắt ngoài kia

Tại Ecopark, cư dân và khách du lịch còn có vô số lựa chọn nơi ăn, chơi, tham quan khi nơi đây sở hữu hệ thống công viên đẹp bậc nhất miền Bắc: công viên Mùa Xuân, công viên Mùa Hạ, Mùa Đông. Nổi bật hơn cả là công viên Hồ Thiên Nga. Đây không chỉ là địa điểm vui chơi lý tưởng cho mọi lứa tuổi với các trò chơi dưới nước như chèo thuyền kayak, đạp xe, tản bộ, thả diều hay nướng BBQ mà còn là địa điểm tuyệt vời để ngắm hoàng hôn cũng như bình minh bên những người thân thương.

Mùa hè xanh ngắt ở Ecopark - Ảnh 6.

Cư dân đợi xe bus trong "khu rừng" mang tên Ecopark

Như những người kiến tạo Ecopark đã từng nói: Ecopark có hệ thống công viên bốn mùa cho cư dân sống thực sự chạm vào thiên nhiên nhưng có một "mùa" trải dài xuyên suốt, đó là mùa của yêu thương bên những khung cửa sáng đèn, xung quanh là một màu xanh của bạt ngàn hoa lá đâm chồi nảy nở.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem