Mua một chai nước suối bo tận 12 triệu đồng

Bảo Ngọc Chủ nhật, ngày 21/08/2016 20:00 PM (GMT+7)
Một nam nhân viên chạy bàn đã vô cùng sửng sốt khi một phụ nữ đã để lại 500 USD (gần 12 triệu VND) sau khi người này chỉ mua mỗi chai nước suối.
Bình luận 0

img

Nữ khách hàng này vào nhà hàng Applebee ở Dallas, Mỹ và đã chọn thứ đồ uống rẻ nhất trên thực đơn là một chai nước suối và ngồi uống nó trong vòng 30 phút. Sau đó trước khi rời đi, nữ khách hàng này đã để lại một khoản tiền bo 500 USD cho nhân viên chạy bàn Kasey Simmons, kèm với lời nhắn nhủ được viết trên tờ giấy ăn tỏ ý cảm ơn Kasey vì lòng tốt của anh đã làm một ngày trước đó.

Viết trên Facebook cá nhân, Kasey cho biết: "Tôi cảm thấy không xứng đáng để nhận khoản tiền bo này. Tôi thấy xấu hổ”.

Trước đó một ngày, Kasey đã trả cho một người phụ nữ lớn tuổi 13 bảng Anh15 USD tại một cửa hàng tạp hoá khi anh nhận thấy bà trông rất khổ sở, sầu não.

Lúc đó Kasey đã mỉm cười và nói với bà ấy rằng hành động của anh là nhằm “xốc lại tinh thần” cho bà.

Lời cảm ơn của nữ khách để lại tiền bo là của con gái người phụ nữ mà Kasey đã giúp đỡ. Cô con gái không để lại tên của mình cũng như mẹ mình, song cô chỉ nói rằng, hành động của Kasey là tuyệt vời nhất đối với mẹ mình bởi từ lâu cô không nhìn thấy bà cười kể từ khi cha cô mất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem