Muốn công bằng

Thứ sáu, ngày 03/05/2013 19:32 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) có bà phó chủ tịch UBND huyện bị xử lý kỷ luật vì say rượu, thật thương cho bà ấy quá.
Bình luận 0

- Chú thuộc dạng "bợm" nên thương người uống rượu, chứ anh thấy rượu chỉ hại sức khỏe, thì giờ, tiền bạc, và cả uy tín nữa.

- Em không thương cái khoản uống rượu của bà ấy, mà chỉ thương cho tình trạng phân biệt đối xử về giới tính kia. Biết bao bác cán bộ nam cũng uống rượu, cũng say rượu đứ đừ, nhưng có ai bị xử lý kỷ luật đâu, sao lại phân biệt giới tính trong xử lý kỷ luật thế?

- Có lẽ do bà ấy lỡ "phản cảm" trong một vụ "tiếp khách" tại quán karaoke trong khi lãnh đạo huyện tập trung khắc phục cơn lũ quét kinh hoàng. Vì vậy không xử lý không xong.

- Em biết nhiều bác cán bộ nam khi rượu say cũng "phản cảm" lắm, nhưng có khi do "chưa bị lộ" nên không thấy xử lý gì. Còn bà này là nữ dễ bị để ý nên mới bị xử lý.

- Tóm lại là chú vẫn giữ lập trường "giận thì giận, mà thương thì thương"?

- Em chỉ muốn công bằng giới tính thôi, xử lý bà này thì phải xử lý hết các bác cán bộ nam say rượu "phản cảm".

- Cái này khó lắm chú ơi, nhậu nhẹt chè chén đã thành một nét "văn hóa" rồi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem